Ta đứng trên nóc hầm Đờ Cát

13/05/2018 15:04

Ta đứng trên nóc hầm Đờ Cát /Chân giẫm lên kiêu căng giặc Pháp /Mấy thế kỷ xâm lăng... Mấy thế kỷ “oai hùng”

Ta đứng trên nóc hầm Đờ Cát
Chân giẫm lên kiêu căng giặc Pháp
Mấy thế kỷ xâm lăng... Mấy thế kỷ “oai hùng”

Năm 1954 trận đánh cuối cùng
Điện Biên Phủ - Việt Nam
Nỗi kinh hoàng giặc Pháp...

Đi qua ngàn dặm núi sông
Ta về đây đứng trên nóc hầm Đờ Cát
Nghe âm vang lời thề “Sát Thát”
Xương trắng máu đào, nước mắt cha ông
Dằng dặc trăm năm xà lim, máy chém...

Ta đứng trên nóc hầm Đờ Cát
Nghe rõ hơn tiếng hò kéo pháo
Nhìn rõ hơn trùng điệp dân công ngày đêm tải gạo
Nghe rõ hơn tiếng xẻng đào hào
Từ trăm ngả thắt cổ hầm Đờ Cát

Ta đứng trên nóc hầm giặc Pháp
Nhìn xa hơn tầm vóc núi sông!

Điện Biên tháng 5.2004

VŨ THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ta đứng trên nóc hầm Đờ Cát