Tháng Tư vui tôi thăm lại Sài Gòn
Nhớ tháng Tư xưa nhớ đường chiến dịch
Cuộc sống an bình ngỡ như cổ tích
Vẫn nhói lòng vết thương cũ vẫn đau
Đêm sân ga vang vọng tiếng còi tàu
Không giống sân ga đêm thời ra trận
Như lạ như quen như vui như giận
Bàn tay nào vẫy mãi lúc tàu đi
Tháng Tư và tôi là mất mát chia ly
Là hối hả thuở hành quân trận mạc
Là đồng đội bao người không hài cốt
Là tuổi hai mươi xanh võng xanh rừng
Gặp lại tháng Tư lòng cứ rưng rưng
Nhớ chẳng hết ai còn và ai mất
Nhưng tôi biết âm thầm thương da diết
Người lính trở về sau chiến trận... khó quên.
HÀ TRỌNG ĐẠM