Hưởng ứng Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', tuổi trẻ Hải Phòng góp sức bằng những việc làm bình dị mà ý nghĩa.

Đầu tháng 7, tại điểm thu nhận mẫu số 6 (tại trụ sở Công an phường Nam Đồ Sơn), từ đầu giờ chiều đến tối muộn, 30 đoàn viên, thanh niên phường Nam Đồ Sơn miệt mài hỗ trợ lực lượng chức năng. Người hướng dẫn kê khai hồ sơ, người phân luồng, đón tiếp, sắp xếp khu vực chờ, chuẩn bị nước uống, giúp đỡ các thân nhân liệt sĩ trong suốt quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN.
Từ 15 giờ 30 - 22 giờ, các thanh niên tình nguyện hỗ trợ 221 thân nhân liệt sĩ hoàn tất thủ tục lấy mẫu. Em Hoàng Thị Yến (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hải Phòng) mang tâm trạng đặc biệt khi em vừa là tình nguyện viên vừa là thân nhân liệt sĩ.
Bà nội Yến cũng đến lấy mẫu ADN với hy vọng xác định danh tính người anh trai của bà đã hy sinh nhưng đến nay chưa tìm thấy hài cốt.
Theo lời kể của bà nội Yến, anh trai bà là liệt sĩ Phạm Văn Thồ (sinh năm 1950), từng 2 lần viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 1969, ông hy sinh tại chiến trường Quảng Nam khi tuổi đời rất trẻ, chưa kịp lập gia đình.
Gần 60 năm trôi qua, kỷ vật còn lại chỉ là tấm di ảnh và giấy báo tử. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bàng La hiện có phần mộ mang tên ông nhưng không có hài cốt. Nhiều năm qua, gia đình Yến đau đáu mong ước tìm được hài cốt ông để đón ông trở về quê hương.
Hôm đưa bà đi lấy mẫu ADN, Yến vừa hướng dẫn bà hoàn thành thủ tục vừa tất bật hỗ trợ những gia đình khác. Nhìn những mái đầu bạc lặng lẽ chờ đến lượt, em không giấu được xúc động.
Yến hy vọng gia đình em cũng như hàng nghìn gia đình khác sẽ sớm tìm được người thân để không còn những ngôi mộ vô danh, để các anh hùng liệt sĩ đều được trở về với gia đình. "Nếu những việc nhỏ của em hôm nay góp phần vào điều đó thì em thấy mùa hè này thật ý nghĩa", Yến nói.
Theo Bí thư Đoàn thanh niên phường Nam Đồ Sơn Hoàng Vũ Đức, việc đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tại các điểm thu nhận mẫu ADN mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Mỗi mẫu ADN được thu nhận mang lại niềm hy vọng cho biết bao gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm qua.

Sự đồng hành của tuổi trẻ phường Nam Đồ Sơn trong chiến dịch 500 ngày đêm thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trước đó, cuối tháng 6, điểm thu nhận mẫu số 4 gồm các xã: Thanh Hà, Hà Đông, Hà Tây, Hà Nam, Hà Bắc cũng xuất hiện "màu áo xanh" thanh niên. Các đoàn viên thanh niên xã Hà Bắc hỗ trợ lực lượng chức năng thu nhận mẫu 154 thân nhân của 146 liệt sĩ, trong đó, có 7 trường hợp người tuổi cao, sức yếu được bố trí đưa đón tận nhà.
Cụ Bùi Thị Gái (90 tuổi ở thôn Nam), em gái liệt sĩ Bùi Văn Đức, là một trong những thân nhân được lực lượng chức năng đưa đón tận nhà đến điểm lấy mẫu ADN.
Bà Bùi Thị Dung, con dâu cụ Gái cho biết gia đình bà mong chờ ngày này suốt nhiều năm. Hai năm nay, sức khỏe cụ Gái yếu, không thể đi lại. May mắn có cán bộ địa phương và các cháu thanh niên tận tình đưa đón, dìu từng bước vào làm thủ tục. “Chúng tôi mong việc giám định ADN sớm có kết quả để tìm lại được người thân trở về đoàn tụ sau bao năm xa cách”, bà Dung nói.
Theo chị Phạm Thị Uyên, Bí thư Đoàn Trường THPT Hà Bắc (xã Hà Bắc), Đoàn trường huy động 10 học sinh đang sinh hoạt hè tại địa phương tham gia hỗ trợ. Dù lần đầu thực hiện nhiệm vụ, lại gặp mưa lớn nhưng các em đều có mặt từ sớm. Chứng kiến những cụ mỏi mòn hàng chục năm tìm người thân, ai cũng xúc động. Cùng với nhiệm vụ hỗ trợ tại điểm thu nhận, 80 đoàn viên, thanh niên còn ra quân dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Chế (xã Hà Bắc), chuẩn bị phục vụ việc lấy mẫu ADN tại các phần mộ liệt sĩ.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Hà Bắc Đặng Công Hinh cho biết thông qua việc trực tiếp đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ trong quá trình lấy mẫu ADN, mỗi đoàn viên càng thấu hiểu hơn những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những hoạt động ý nghĩa này giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, rèn luyện tinh thần phục vụ nhân dân, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang trở thành một trong những hoạt động tình nguyện giàu ý nghĩa nhất của tuổi trẻ Hải Phòng trong mùa hè 2026.
Các cấp bộ Đoàn thành phố triển khai nhiều phần việc thiết thực như rà soát, phục dựng 350 ảnh liệt sĩ; tích cực thực hiện Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”. Đến nay, tuổi trẻ toàn thành phố sưu tầm hơn 16.000 câu chuyện về nhân chứng lịch sử, di vật và kỷ vật chiến tranh, trong đó, hơn 7.000 câu chuyện gắn với các nhân chứng Hải Phòng…
Từ nay đến cuối tháng 7, các cấp bộ Đoàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép các nội dung của chiến dịch với phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.
TÚ ANH