Hối hả guồng quay chuyển nhượng

11:54 SA 21/01/2017

Những ngày cận Tết cũng không làm không khí chuyển nhượng trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam bớt nóng bỏng khi vòng 1, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2017 không còn xa.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia khởi tranh vào nửa cuối tháng 3 tới. Đây là khoảng thời gian phù hợp để các đội bóng gia tăng sức mạnh, nhất là khi từ mùa giải 2017, mỗi đội được đăng ký 14 cầu thủ, nhiều hơn 2 người so với trước đây. Sự thay đổi này của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chủ yếu nhằm tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu, cũng như giúp các đội có nhiều phương án nhân sự, phương án thi đấu, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của giải đấu. Ở góc khác, đó cũng là cơ hội để nhiều đội bóng giàu tham vọng, “lắm tiền nhiều của” chiêu mộ cầu thủ, làm dày thêm đội ngũ cầu thủ tài năng của mình.

Chủ công Hà Ngọc Diễm từng trở thành mục tiêu chuyển nhượng của nhiều đội bóng.

Lúc này, cầu thủ giỏi trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam không nhiều. Ai cũng “có nơi có chốn” và không đội nào muốn nhả cầu thủ. Thế nên, chủ công Hà Ngọc Diễm hết hợp đồng với đội Truyền hình Vĩnh Long khiến nhiều đội bóng nhào đến đưa ra lời mời chào hấp dẫn. Trong số này, đội bóng tân binh Hóa chất Đức Giang Hà Nội sốt sắng hơn cả. Có nguồn tin cho hay rằng, đội bóng của Hà Nội sẵn sàng chi 1,5 tỷ đồng để có được chữ ký của Hà Ngọc Diễm, cùng mức lương 30 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, một số nguồn tin khác cũng cho hay tuyển thủ quốc gia này còn được Thông tin Liên Việt Postbank, Quảng Ninh, Tiến Nông Thanh Hóa… nhắm tới. Tất cả để thấy những cầu thủ có trình độ cao trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam luôn giàu sức hút với những đội bóng “có điều kiện”. Chỉ khi thông tin Hà Ngọc Diễm quyết định ở lại Truyền hình Vĩnh Long với bản hợp đồng mới thì câu chuyện chuyển nhượng liên quan đến cô mới lắng xuống.

Hóa chất Đức Giang Hà Nội đang là cái tên được chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Không chiêu mộ được Hà Ngọc Diễm hay Đinh Trà Giang –tài năng khác của bóng chuyền nữ Việt Nam, trước đây từng thi đấu cho bóng chuyền Thủ đô, đội bóng của ông Chủ tịch Đào Hữu Huyền kịp bổ sung những cầu thủ chất lượng. Trong số này có Vũ Thị Lập, Vũ Thị Nga – những cầu thủ từng khoác áo Ngân hàng Công thương Việt Nam. Cả hai không có chỗ đứng trong đội hình chính thức của nhà đương kim vô địch nữ quốc gia nhưng chắc chắn có nhiều đất diễn ở đội bóng Thủ đô. Ở đây, đội bóng Thủ đô cũng đã kịp chiêu mộ hai tân binh khác là Phạm Thu Hà, Lê Thị Thanh Liên, với những chế độ hấp dẫn, đủ để họ yên tâm cống hiến. Tất cả tạo nên bộ khung đáng kể để có thể trụ ở sân chơi đỉnh cao nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Vấn đề của đội bóng nhà giàu mới nổi này giờ chỉ còn là kết hợp các cầu thủ với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp thay vì mỗi người một phách.

Cho đến lúc này, những động thái “chiêu binh mãi mã” ở các đội bóng chuyền nữ vẫn tiếp tục diễn ra, bên cạnh việc tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” phô diễn khả năng. Tất nhiên, chỉ những đội bóng giàu tiềm lực như Ngân hàng Công thương Việt Nam, Thông tin Liên Việt Postank, Hóa chất Đức Giang Hà Nội hay phần nào là VTV Bình Điền Long An mới có thể tham gia cuộc đua giành chữ ký của những cầu thủ tài năng.

Minh Nhật