Tết “lính Hải Phòng” trong lòng biển

09:05 SA 04/02/2025

(HPĐT)- Hải Phòng- nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân được ví là Thủ đô của lực lượng Hải quân. Tết Nguyên đán Ất Tỵ cận kề, cán bộ, thủy thủ Tàu ngầm 184-Hải Phòng đang háo hức đón xuân mới trong tâm thế mới với quyết tâm thi đua tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là con tàu đặc biệt mang tên thành phố Cảng.

Giêng sắp về. Trên bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, những nhành mai vàng no nắng, căng gió đang đua nhau khoe sắc cùng đất trời chuyển mình vào xuân. Lữ đoàn 189 được trang hoàng lộng lẫy chào xuân mới. Những khu nhà hiện đại, khang trang ánh lên màu sơn mới. Các khuôn viên xanh mướt thảm cỏ. Những vườn hoa rực rỡ cùng cây cảnh được cắt tỉa công phu. Chim chóc véo von trên những hàng cây dọc đường đi trong đơn vị. Không gian xanh mát, sáng bừng lên giữa một vùng gió cát…

 

Tàu ngầm 184 - Hải Phòng chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ. Ảnh: THÀNH NGUYỄN

 

Huấn luyện giỏi - sẵn sàng chiến đấu cao 

Tàu ngầm là lực lượng bí mật đặc biệt. Vì vậy nhiệm vụ của tàu ngầm là tuyệt mật, không thể biết chính xác ngày đi cũng như ngày về của mỗi chuyến đi biển. Sau thời gian hoạt động trên biển, cán bộ, thủy thủ tàu ngầm ai ai cũng ngập tràn niềm vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trước thềm năm mới. 

Trên cầu cảng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 tập trung đông đủ đón Tàu ngầm 184-Hải Phòng trở về sau đợt thực hiện nhiệm vụ trên biển. Phía xa xa, con tàu như một con cá voi khổng lồ đang từ từ rẽ sóng hướng về phía cầu cảng. Trong thần thoại và nghệ thuật của nhiều dân tộc trên thế giới, cá voi tượng trưng cho quyền lực trên đại dương, sức mạnh và sự vĩ đại của biển cả. Người ta tin rằng, cá voi là loài động vật có khả năng mang lại may mắn và sự bảo vệ cho những người đi biển… Từng hồi còi chào cảng ngân vang. Ngay sau khi cập cảng, các thủy thủ nhanh chóng cơ động lên mặt boong rồi xếp thành hàng ngũ chỉnh tề trên cầu cảng thực hiện nghi thức của lực lượng tàu ngầm. 

Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, những gương mặt sạm đen vì nắng gió nhưng ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi những người lính Hải quân vừa trở về từ lòng biển. Thiếu tá Vũ Minh Nguyên, Chính trị viên Tàu ngầm 184-Hải Phòng chia sẻ: “Cuối năm, trên biển thường có sóng to, gió lớn. Vì vậy, đi biển thực hiện nhiệm vụ sẽ rất vất vả. Nhưng xác định tốt chức trách, nhiệm vụ và vinh dự được giao nên cán bộ, thủy thủ toàn tàu luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Tham gia đón tàu, có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Những cái bắt tay thật chặt, những bó hoa tươi thắm chúc mừng các thủy thủ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Hoàng Văn Đồng, Phó chính ủy Lữ đoàn 189 cho biết: “Những năm qua, Tàu ngầm 184-Hải Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tàu hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện tại bến, trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhiều năm liên tục, tàu đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao giỏi”. Năm 2023, tàu được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng khác. Đón năm mới, lãnh đạo đơn vị yêu cầu Tàu ngầm 184 - Hải Phòng tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành công mới”.

Lính tàu ngầm đón xuân 

Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần, cùng với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, thủy thủ Tàu ngầm Hải Phòng hối hả bắt tay vào làm công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Thủy thủ tàu ngầm là những người có nhiều tài lẻ. Chủ động tham gia các nội dung đón xuân của toàn Lữ đoàn, các nhóm được phân công theo các nhiệm vụ cụ thể và sở trường của từng người. Nhóm trang trí phòng đón Xuân, nhóm làm báo tường, nhóm chuẩn bị thi hái hoa dân chủ đêm giao thừa… Nhóm văn nghệ luyện tập lại một số bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, biển, đảo Tổ quốc, người lính biển và một số bài hát đặc trưng về thành phố Hải Phòng. 

Chính trị viên Tàu ngầm Hải Phòng kể: “Cán bộ, thủy thủ trên tàu đến từ nhiều miền quê khác nhau với nét văn hóa vùng miền khác nhau, nhưng chúng tôi đã xây dựng tinh thần đoàn kết đặc biệt. Anh em có chung ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và đặc biệt là có chung một quê hương thứ hai - quê hương Hải Phòng thân yêu”. 

Chiều cuối năm, Hội thi “Bánh chưng xanh” được đông đảo cán bộ, thủy thủ toàn Lữ đoàn tham gia. Những bàn tay thoăn thoắt lau lá, làm khuôn, đổ gạo, làm nhân, gói bánh… Nhìn những chồng bánh chưng vuông thành, sắc cạnh, ai cũng phải trầm trồ về độ khéo tay của thủy thủ tàu ngầm. Tiếng cười vui, hò reo, cổ vũ trong hội thi như đang đưa xuân đến thật gần. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Quyết, nhân viên, Ngành 1, Tàu 184, quê ở xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ: “Quê tôi vào dịp Tết thường gói bánh tét. Hôm nay là lần đầu tôi tập gói bánh chưng, cũng là một trải nghiệm rất là vui cùng các đồng đội. Đây là một kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi”. 

Đêm giao thừa cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn tập trung về Câu lạc bộ thủy thủ cùng nhau đón năm mới. Những bài hát về tình yêu, quê hương đất nước về năm mới, về Bác Hồ… và cả những bài hát mà chính các thủy thủ đã sáng tác về người lính tàu ngầm, về đơn vị được anh em say sưa thể hiện. Cán bộ, chiến sĩ cùng nhau tham gia các tiết mục đọc thơ, bình báo tường, hái hoa dân chủ… mừng năm mới. 

Trong khoảnh khắc giao thừa, các tàu ngầm đồng loạt kéo còi cùng đón chào năm mới. Từng hồi còi trầm, ấm rền vang trên mặt biển như tiếng cá voi hân hoan gọi đàn mừng thời khắc xuân sang. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Quân, Lữ đoàn trưởng và Thượng tá Nguyễn Đức Tường, Chính ủy Lữ đoàn 189 đến từng tàu để chúc Tết và mừng tuổi từng cán bộ, thủy thủ. Thượng tá Nguyễn Đức Tường thông tin: “Phần lớn cán bộ, thủy thủ đều đón Tết xa gia đình, nên Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị đón xuân cho bộ đội. Xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật nên trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ đều an tâm tư tưởng, nhiệt tình trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”.


Tết gắn kết tình quê hương 


Đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, phần lớn cán bộ, thủy thủ trên Tàu ngầm 184-Hải Phòng trực sẵn sàng chiến đấu và ăn tết tại đơn vị. Phòng Câu lạc bộ sĩ quan trên tàu nhỏ, gọn nhưng được trang trí, bày biện gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt những chai nước biển lấy từ độ sâu lớn nhất mà tàu ngầm đã chinh phục. Cán bộ, thủy thủ tàu ngầm thành kính báo cáo, dâng lên Người, dâng lên Đại tướng những thành tích đã đạt được trong năm qua, đồng thời lấy đó làm những dấu mốc để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong năm mới. Phía dưới là một tủ nhỏ, trong đó trưng bày các hiện vật, quà tặng của thành phố Hải Phòng. Trên tường có dòng chữ chúc mừng năm mới và những hình ảnh về Hải Phòng in cỡ lớn.
Cán bộ, thủy thủ tàu ngầm thành kính báo cáo, dâng lên Người, dâng lên Đại tướng những thành tích đã đạt được trong năm qua, đồng thời lấy đó làm những dấu mốc để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong năm mới. Phía dưới là một tủ nhỏ, trong đó trưng bày các hiện vật, quà tặng của thành phố Hải Phòng. Trên tường có dòng chữ chúc mừng năm mới và những hình ảnh về Hải Phòng in cỡ lớn. Cán bộ, thủy thủ quây quần trò chuyện, chia sẻ với nhau về công việc, gia đình và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quang Khải, Nhân viên, Ngành 5, Tàu 184, quê ở xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tham gia kíp tàu ngầm số 3, huấn luyện tại Liên bang Nga, sau đó được biên chế về Tàu ngầm 184 - Hải Phòng. Năm 2012, Khải sang Nga huấn luyện được một tháng thì vợ ở nhà sinh con trai đầu lòng. Hoàn thành khóa huấn luyện trở về thì con đã gần hai tuổi. Con trai phải mất mấy ngày mới chịu làm quen và chơi với bố. Đỗ Quang Khải tâm sự: “Được sự tạo điều kiện của đơn vị, từ năm 2017, tôi đã đưa vợ con vào sống tại nhà chung cư ở Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Những khi bố trí được công việc, tôi đưa gia đình về quê thăm ông bà. Biết tôi công tác ở Tàu ngầm Hải Phòng, các cụ phấn khởi và hỏi thăm về tàu, về anh em Hải Phòng nhiều lắm. Tôi rất tự hào mình là người Hải Phòng lại được công tác trên tàu ngầm mang tên Thành phố Hoa phượng đỏ. Đây vừa là trách nhiệm, nhưng cũng là động lực lớn để tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình”. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Duy, Tiểu đội trưởng, Ngành 5, Tàu 184, quê ở xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng là một trong những người đầu tiên tham gia kíp tàu ngầm số 3, sau đó được biên chế về Tàu ngầm 184-Hải Phòng. Vợ của Duy là giáo viên hợp đồng dạy nhạc, họa tại một số trường tiểu học trên địa bàn Hải Phòng. Điều kiện gia đình gặp không ít khó khăn do công việc không ổn định. Năm 2014, vợ Duy được biên chế chính thức, làm giáo viên tại Trường tiểu học Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 

Lê Quang Duy kể: “Vì công việc, tôi phải đi xa biền biệt, vợ là giáo viên hợp đồng nên rất khó khăn. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và nhà trường, vợ tôi đã được biên chế chính thức. Công việc ổn định, gia đình tôi cũng dần vơi bớt khó khăn, tôi rất phấn khởi, yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến xây dựng Lữ đoàn 189 và Tàu ngầm Hải Phòng”. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Tàu ngầm 184-Hải Phòng cũng như Lữ đoàn 189 rất vinh dự, tự hào khi được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thường xuyên quan tâm, động viên. Đoàn cán bộ thành phố Hải Phòng trực tiếp vào dự Lễ thượng cờ của Tàu ngầm 184 năm 2015. Các cơ quan, ban, ngành của thành phố trong các dịp công tác ở khu vực phía Nam đều đến thăm động viên và tặng quà bộ đội. Vào các dịp lễ, Tết, chỉ huy Tàu ngầm 184 cùng chỉ huy Lữ đoàn 189 tham gia đoàn cán bộ của Quân chủng Hải quân đến chúc Tết UBND thành phố và thăm hỏi, động viên một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Sáng mồng một Tết, những lá cờ đỏ, sao vàng kiêu hãnh tung bay trên tháp chỉ huy các tàu ngầm trong lễ chào cờ đầu xuân. Sau lễ chào cờ, các tàu ngầm đồng loạt sấy máy đầu năm. Tiếng máy nổ rền vang trong nắng xuân thanh bình. Tàu ngầm 184-Hải Phòng nói riêng, những tàu ngầm Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung luôn trong tâm thế sẵn sàng làm nhiệm vụ, sẵn sàng hòa mình vào lòng đại dương để bảo vệ chủ quyền, gìn giữ hòa bình cho biển, đảo quê hương.
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập