Lan tỏa tình yêu thương

02:41 CH 12/02/2025

(HPĐT)- Với niềm tin “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”, gần 8 năm qua, dấu chân thiện nguyện của các thành viên Hội từ thiện khóa 1996- 1999 Lại Xuân (thành phố Thủy Nguyên) vẫn luôn miệt mài trên hành trình lan tỏa, chia sẻ yêu thương đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

 

Hội từ thiện khóa 1996-1999 Lại Xuân trao quà tặng các em học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Dịp trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Hội từ thiện khóa 1996-1999 Lại Xuân có hành trình thiện nguyện đến với bà con bản Cột Mốc, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Hội kêu gọi, huy động kinh phí hỗ trợ được triển khai trước đó 1 tháng và nhận được sự quyên góp, ủng hộ từ nhiều nhà hảo tâm. Với số tiền hơn 70 triệu đồng nhận được, nhóm mua áo ấm, chăn, tất, găng tay, mũ, đồ dùng học tập trao tặng các học sinh và những nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, mì tôm… tặng những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ nhận hỗ trợ bằng tiền mặt, nhóm còn nhận quần áo, chăn, giày dép, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt vẫn sử dụng được. Chị Nguyễn Thị Hải Lý, Trưởng nhóm Hội từ thiện khóa 1996-1999 Lại Xuân chia sẻ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển lên bản Cột Mốc nhưng chuyến đi thành công ngoài mong đợi. Tất cả phần quà được trao các học sinh, người dân. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc rạng rỡ qua ánh mắt, nụ cười, là món quà, lời cảm ơn, sự động viên tinh thần rất lớn đối với các thành viên của nhóm. 

Gần 8 năm qua, dấu chân thiện nguyện của Hội từ thiện khóa 1996-1999 Lại Xuân rong ruổi đến nhiều tỉnh miền núi khác như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên… Đi nhiều nơi, chứng kiến cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, vất vả, không ít gia đình thiếu điện, thiếu nước sạch, phải ăn mèn mén khiến mọi người xót xa. Chưa kể, để đến được với các thôn bản, quãng đường di chuyển nhiều khó khăn. Chị Cao Thị Mai Hạnh, thành viên Hội từ thiện khóa 1996-1999 Lại Xuân nhớ lại: "Có những lần đi các thành viên trong nhóm phải xuống san đường, leo bộ hàng giờ, thậm chí phải vượt qua những con đường lầy lội, xe máy muốn đi được phải quấn xích vào bánh xe, đường thì trơn trượt còn ngay cạnh là vực thẳm khiến mọi người cũng có chút lo sợ. Thế nhưng, nghĩ đến những người dân, em nhỏ mong ngóng, chờ đợi, mọi người lại vững tâm, vượt qua quãng đường gian nan để đến với những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ làm thiện nguyện ở vùng cao, Hội từ thiện khóa 1996-1999 Lại Xuân còn thường xuyên trao quà tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, cô đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn xã, các địa phương lân cận và cứu trợ lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. 

Chia sẻ về cái “duyên” thành lập Hội từ thiện khóa 1996-1999 Lại Xuân, chị Nguyễn Thị Hải Lý cho biết: "Tên của nhóm chính thức xuất phát từ tên Hội đồng môn khóa học 1996- 1999 Trường THCS Lại Xuân. Sau một thời gian khá dài ra trường, những học sinh khóa học 1996- 1999 về tựu trường và từ đó giữ liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Đây cũng là khởi đầu cho những chuyến thiện nguyện đầu tiên khi có người đề xuất và mong muốn mọi người cùng chung tay. Nghĩ là làm, chuyến đầu nhóm huy động được hơn 10 triệu đồng, những chuyến sau tăng lên 20 triệu rồi đến 70-80 triệu đồng, nhờ đó, giúp nhóm “nuôi dưỡng”, thỏa đam mê làm thiện nguyện. Hiện, nhóm có khoảng 70 thành viên tham gia tích cực, năng nổ, vừa góp tiền, vừa góp công sức tổ chức các hoạt động thiện nguyện". 

Để tạo niềm tin trong việc kêu gọi hỗ trợ, nhóm sẽ kết nối trực tiếp đến các địa phương, địa chỉ khó khăn để đến khảo sát thực tế. Thông qua những video clip, những hình ảnh thu thập được đăng tải, kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội. Hội không chỉ nhận được sự hỗ trợ của các thành viên mà còn nhiều bạn bè, người thân. Với phương châm “đến tận nơi, giúp tận tâm, trao tận tay”, nhóm làm tốt vai trò “cầu nối” để những tấm lòng của nhà hảo tâm đến đúng địa chỉ, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. “Để công khai, minh bạch các khoản thu, chi, việc ghi chép sổ sách được làm rất chi tiết, cụ thể. Việc mua đồ từ thiện được chia cho các thành viên trong nhóm và sau mỗi chuyến đi sẽ được thống kê đầy đủ. Nếu còn kinh phí, nhóm sẽ tiếp tục hỗ trợ những địa chỉ khác hoặc giữ lại cho những chuyến thiện nguyện tiếp theo" – chị Nguyễn Thị Hải Lý chia sẻ. 

Gần 8 năm tổ chức hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, các thành viên của Hội từ thiện khóa 1996-1999 Lại Xuân không thể nhớ hết họ đã giúp đỡ được bao nhiêu trường hợp. Đáng trân quý hơn, họ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nản lòng hay chùn bước trên hành trình của mình. Đi nhiều, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, càng thôi thúc họ cố gắng giúp được nhiều người hơn nữa. Sau mỗi hành trình, mỗi chuyến đi, hình ảnh đẹp đọng lại trong trái tim mỗi thành viên là nụ cười của niềm vui, niềm hạnh phúc. Đó là những món quà, là động lực để các thành viên không ngừng cố gắng vì cộng đồng, vì xã hội tốt đẹp hơn.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập