Yêu thương cho đi là còn mãi
(HPĐT)- Chị Ngô Thị Thúy Diệp, sinh năm 1988, giáo viên Trường mầm non Tân Trào (huyện Kiến Thụy) tâm niệm, cuộc sống còn nhiều mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ, cần trợ giúp cả về vật chất và tinh thần, bản thân có điều kiện không ngại sẻ chia, dang rộng vòng tay nhân ái. Đây cũng là lý do cô giáo tích cực tham gia các chương trình từ thiện, nhân đạo hướng tới người có hoàn cảnh khó khăn suốt hơn 7 năm qua.
.jpg)
Dù bận rộn công việc chăm sóc trẻ ở trường, song cô giáo 8x vẫn luôn dành thời gian làm thiện nguyện. Xuất phát bởi tấm lòng “thương người như thể thương thân”, từ đầu năm 2018 đến nay, chị Ngô Thị Thúy Diệp kết nối, tham gia đồng hành Câu lạc bộ thiện nguyện Trái tim xanh Hải Phòng trong các chương trình trợ giúp an sinh xã hội như xây nhà tặng người già neo đơn; thăm hỏi, trao quà tặng gia đình chính sách, người có công, học sinh nghèo tại Hải Phòng và tỉnh Hải Dương; hỗ trợ bà con vùng cao chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ…
Tại thôn Thấp Linh, xã Minh Tân (huyện Kiến Thụy), nhắc tới hoàn cảnh éo le của cụ Trịnh Thị Chảy, bà con lối xóm chung quanh không khỏi chạnh lòng, thương cảm. Mặc dù ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, cụ Chảy sống cô đơn, một mình bươn chải mưu sinh qua ngày. Thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn khi tuổi già không ai chăm sóc, chị Diệp thay mặt Câu lạc bộ thiện nguyện Trái tim xanh Hải Phòng hỗ trợ cụ 500 nghìn đồng, duy trì đều đặn hằng tháng, giúp cụ vơi bớt lo lắng, gánh nặng “cơm áo, gạo tiền”. Đồng thời, vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, chị Diệp tặng thêm những phần quà là nhu yếu phẩm sinh hoạt, bánh chưng, động viên cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cô giáo 8x tâm sự, trong niềm vui mừng, phấn khởi khi thường xuyên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi kịp thời lúc khó khăn của những tấm lòng nhân ái, cụ Chảy bày tỏ suy nghĩ, ước nguyện, mong bản thân luôn đủ minh mẫn, ít bệnh để cuộc sống cuối đời được thanh thản, mãn nguyện.
Dịp đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025, qua mạng xã hội Facebook, chị Diệp tích cực chia sẻ, kêu gọi bạn bè, người thân, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí 15 triệu đồng, trao 30 suất quà Tết, mỗi suất gồm tiền mặt, bánh chưng, hộp bánh, mỳ tôm, nước mắm, tặng các hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón Tết thêm phần ấm áp, đủ đầy hơn. Trước đó, năm 2024, cô giáo 8x có nhiều dịp tham gia hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu tới bà con các tỉnh vùng núi phía Bắc tại Hà Giang, Điện Biên và Bắc Kạn. Gần đây nhất, chương trình “Cõng áo ấm lên non 2024” tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) vào cuối tháng 12-2024 được tổ chức thành công, chị Diệp cùng các thành viên trong Câu lạc bộ thiện nguyện Trái tim xanh Hải Phòng kết nối các nhóm, câu lạc bộ, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí và hiện vật, với tổng giá trị quà tặng lên tới 300 triệu đồng. Một số hoạt động nổi bật như trao hơn 100 suất quà (gạo, mỳ tôm, cá khô, cuốc xẻng, áo khoác, chăn ấm, thuốc bổ…) tặng bà con thôn Nà Phại- Bản Quá; trao hơn 100 phần quà (quần áo ấm, “bữa cơm có thịt”, sữa tươi, cặp sách, vở, đồ dùng học tập…) tặng các cháu học sinh mầm non, tiểu học thuộc điểm Trường Đán Mẩy của xã Nam Mẫu, trong đó, có hàng trăm sản phẩm khăn len, mũ len do cá nhân chị Diệp và một số giáo viên nghỉ hưu tự tay đan móc, tặng kèm trong các chuyến đi vùng cao.
Cô giáo 8x chia sẻ, để tổ chức chương trình thiện nguyện thành công không chỉ đơn giản là việc trao tặng quà, tiền mặt, mà còn phải quan tâm tới nhu cầu, mong muốn của người nhận để lựa chọn quà tặng phù hợp, tránh tốn kém, lãng phí. Ngoài đóng góp, ủng hộ cá nhân, chị Diệp và các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Trái tim xanh Hải Phòng còn bán hàng gây quỹ từ thiện như "giải cứu" nông sản, trái cây, bán áo, băng rôn cổ vũ bóng đá… Tuy số lãi thu được không lớn song cũng là nguồn thu nhập chính đáng để thực hiện nhiều việc ý nghĩa, thay vì chỉ trông chờ vào sự vận động, kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Tân (huyện Kiến Thụy) Vũ Thị Ngoan nhận xét, cô giáo Ngô Thị Thúy Diệp trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực hướng tới trợ giúp người già neo đơn và hội viên, phụ nữ khó khăn ở nơi cư trú. Đây là hành động nhân văn, đáng để biểu dương, khích lệ tinh thần, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.