Quán cháo “0 đồng” của chị Nhạn

09:43 SA 14/01/2025

(HPĐT)- Khoảng hơn 3 tháng nay, cứ vào sáng thứ 2 hằng tuần, tại cổng Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên, nhiều người bệnh và người nhà người bệnh thêm ấm lòng khi đón nhận những cốc cháo “0 đồng”. Người hằng ngày nấu và phát cháo cho người bệnh khó khăn là chị Đinh Thị Nhạn, sinh năm 1971, ở tổ dân phố số 6, phường Thủy Đường (thành phố Thủy Nguyên).

 

Chị Đinh Thị Nhạn tặng cháo đến người có hoàn cảnh khó khăn.
 

Nhà của chị Đinh Thị Nhạn nằm trên đường 351, cách Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên hơn 100 m. Chị Nhạn có 18 năm bán hàng ăn đêm. Trong thời gian ấy, chị luôn ấp ủ làm việc thiện nguyện, nhưng công việc cuốn đi và chưa có điều kiện thực hiện. Gần đây, chị nghỉ bán hàng đêm, cho thuê lại cửa hàng, chuyển sang bán bánh mì buổi sáng. Thế nên chị có nhiều thời gian để thực hiện dự định bấy lâu. Từ tháng 10- 2024, chị mở quán cháo từ thiện “0 đồng” ngay tại khu cổng Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên phát cháo cho người bệnh. Chị Nhạn cho biết, may mắn là chồng và con gái chị đang sống tại nước Anh ủng hộ nhiệt tình cả về tinh thần và vật chất. 

Mỗi sáng thứ 2, chị Nhạn dành tình cảm vào nồi cháo thiện nguyện. Chị Nhạn tự chuẩn bị nguyên liệu và nấu cháo. Trung bình, chị nấu khoảng 5 kg gạo, xương ống, thịt nạc, đỗ xanh... với trị giá hơn 400 nghìn đồng. Với sự chuẩn bị chu đáo, từ sáng sớm, 2 nồi cháo nóng hổi ra lò và chị đẩy xe đưa cháo đến khu vực cổng bệnh viện để phát miễn phí cho người bệnh. Dù thời gian phát cháo khá sớm, nhưng chỉ trong 1 giờ, từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút, 2 nồi cháo hết sạch với khoảng 100 cốc cháo đến tay người bệnh. Bà Vũ Thị Thanh, đang điều trị bệnh xương khớp tại Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên cho biết, cháo của chị Nhạn nấu rất ngon, sánh quện, không hề bị nhão. Người bệnh cao tuổi như bà ăn ngon lành hết sạch cốc cháo. Bà còn xin về cho người bệnh cùng phòng điều trị. Sau mỗi sáng phát cháo miễn phí, được nhìn, được nghe những người bệnh ở tuổi cha, tuổi mẹ mình chia sẻ, khen cháo ngon, chị Nhạn không giấu nổi niềm vui dù chị thấy việc làm của mình khá nhỏ bé. Có ngày, ngoài phát cháo, chị còn phát thêm các suất bánh mỳ miễn phí tặng người bệnh. 

Thời gian đầu chị Nhạn và chồng tự tổ chức quán cháo “0 đồng”. Sau đó, bà con trong khu tổ dân phố thấy ý nghĩa của việc làm tử tế của chị, nên cũng hỗ trợ thêm một phần kinh phí và cùng chị Nhạn phát cháo tới người dân. Vì thế, quán cháo “0 đồng” thêm ấm áp tình người, sự sẻ chia và kết nối những tấm lòng tử tế. Quán cháo “0 đồng” hiện có tần suất hoạt động khiêm tốn. Chị Nhạn đang ấp ủ, kêu gọi sự chung tay ủng hộ của nhiều người hơn để tăng số lần phát cháo miễn phí tới nhiều người bệnh khó khăn thay vì chỉ thực hiện vào sáng thứ 2 hằng tuần. 

Nhắc đến việc làm tử tế của chị Định Thị Nhạn, anh Phạm Đức Sinh, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố số 6, phường Thủy Đường cho biết, chị Nhạn là tấm gương về “lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ những người khó khăn hơn mình, nhất là những người bệnh đang điều trị dài ngày tại bệnh viện. Vì thế, trong các hội nghị của tổ dân phố, bà con thường xuyên nhắc đến nghĩa cử cao đẹp của chị Nhạn nhằm góp phần lan tỏa yêu thương tới cộng đồng. Không chỉ ngợi khen, các cán bộ, người dân tổ dân phố còn tự nguyện đóng góp thêm kinh phí để quán cháo “0 đồng” của chị Nhạn luôn đỏ lửa và mang hơi ấm tới những người khó khăn.
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập