Những ngày qua, chiến sự nổ ra tại Ukraine đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người Hải Dương đang sinh sống và làm việc tại đây. Họ đều mong chiến sự sớm chấm dứt để cuộc sống trở lại bình thường.

Người Hải Dương tại Ukraine phải nằm ngoài hành lang tòa nhà để tránh bom. Ảnh do gia đình chị Nguyễn Thị Hà cung cấp
Người Hải Dương đang sinh sống và làm việc tại Ukraine cũng như người thân của họ ở quê hương đều đang mong bình yên sớm trở lại với đất nước này.
Tạm thời an toàn
Sinh sống ở TP Kharkov (miền đông Ukraine) đã 20 năm, khi khu vực này xảy ra chiến sự, gia đình ông Nguyễn Văn Năm (quê TP Hải Dương) khá lo lắng. Ông Năm cho biết qua điện thoại ngày 24.2, gia đình ông định ra chợ của người Việt ở khu vực này bán hàng thì nhận được thông báo của chính quyền địa phương yêu cầu không được ra đường từ 6 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Người dân phải thực hiện quy định này trước mắt trong 1 tháng.
Trò chuyện qua điện thoại với một số người Hải Dương đang sinh sống tại Ukraine, chúng tôi được biết người Việt ở đây luôn đoàn kết, sẻ chia khó khăn với nhau. Anh Nguyễn Hải Nam (quê ở huyện Thanh Miện) đã hơn 10 năm sống ở thủ đô Kiev cho biết, ban đầu gia đình anh khá lo lắng và bất an vì không nghĩ chiến sự lại đến nhanh như vậy. Ngày 24.2, cả 4 thành viên trong gia đình anh phân công mỗi người một việc để chuẩn bị cho cuộc sơ tán và trú ẩn. Anh Nam được nhiều người Việt cùng sống ở Ukraine gọi điện động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. Có người bà con ở huyện Gia Lộc đang sinh sống ở Ba Lan còn sẵn sàng hỗ trợ mọi thủ tục để gia đình anh có thể tạm lánh sang đó một thời gian. "Nói chung ban đầu mọi người không tránh khỏi hoang mang, lo lắng, nhưng nhờ sự động viên của chính quyền địa phương và chính những người thân ở quê nhà nên chúng tôi đã phần nào yên tâm hơn. May mắn ở khu vực tôi sinh sống người Việt vẫn an toàn", anh Nam nói.
Theo nguồn tin riêng từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, người Hải Dương ở nước này sống rải rác tại nhiều thành phố, hiện họ khá an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại đây thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng người Việt để nắm tình hình và cử cán bộ trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết.

Nhiều siêu thị, cửa hàng Ukraine vẫn mở cửa nhưng hiện thực phẩm và nhu yếu phẩm khá khan hiếm. Ảnh do gia đình anh Nguyễn Hải Nam cung cấp
Mong sớm chấm dứt chiến sự
Những ngày này, anh Hoàng Văn Doanh (ở xã Phạm Trấn, Gia Lộc) thường xuyên theo dõi tình hình chiến sự tại Ukraine và liên tục liên lạc với gia đình em trai đang sống ở nước này. Anh Doanh cho biết mặc dù em trai báo về an toàn nhưng người ở nhà vẫn lo lắng. "Nếu chiến sự kéo dài, tôi rất mong người thân sớm được di tản sang nước khác hoặc được về Việt Nam. Hy vọng hơn cả là chiến sự sớm chấm dứt để người dân Ukraine và cộng đồng người Việt bên đó được trở lại cuộc sống bình thường", anh Doanh nói.
Anh Lương Văn Tuyên (phường Việt Hòa, TP Hải Dương) cũng có người thân đang sinh sống ở Ukraine cho biết: "Chúng tôi luôn động viên mọi người bên đó yên tâm, cố gắng thực hiện nghiêm các khuyến cáo của chính quyền địa phương. Mặc dù lo lắng nhưng chúng tôi không biết làm thế nào, chỉ cầu mong bình an đến với mọi người''.
Tháng 3 là thời điểm bước vào mùa làm ăn, buôn bán quần áo của người Việt tại Ukraine nên từ cuối tháng 2, hầu hết mọi người đều tập trung vốn để nhập hàng hóa. Ông Năm kể: "Chúng tôi vừa mua hàng về thì xảy ra chiến sự. Hiện nay, hàng đều ngoài chợ, không thể mang về được. Hằng ngày, Ban quản lý chợ đều cập nhật thông tin lên website của chợ để mọi người nắm tình hình. Mặc dù hàng hóa vẫn được bảo đảm nhưng đã có nhiều chợ của người Việt ở nơi khác bị cháy nên chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi mong chiến sự nhanh chóng chấm dứt để tiếp tục làm ăn, buôn bán".
Sinh sống ở TP Kharkov, gia đình chị Nguyễn Thị Hà vẫn giữ được tâm lý bình tĩnh. Chị Hà cho rằng ''tùy cơ ứng biến'' với tình hình hiện tại. Mặc dù ở trong nhà nhưng chị Hà và mọi người vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng bom nổ, súng bắn rất gần, nhất là trong ngày 26.2. Chị Hà cho biết: "Có người ở Cộng hòa Séc đã liên lạc để tìm cách đón gia đình tôi sang Ba Lan, sau đó di chuyển sang Séc nhưng chúng tôi không dám đi. Vì từ đây sang Ba Lan khoảng 1.200 km và phải đi qua nhiều vùng đang có chiến sự. Chúng tôi chỉ mong sớm bình yên trở lại".
Hơn lúc nào hết, người Việt ở Ukraine cũng như người Việt trong nước đều mong muốn kết thúc chiến sự, cuộc sống của người dân trên đất nước này bình yên trở lại. Với người xa xứ, hòa bình ở Ukraine là nguyện ước lớn nhất bây giờ.
Xem clip
Hình ảnh do một số nhân vật trong bài viết cung cấp
NGỌC ANH