Viếng mộ Hàn Mặc Tử

04/08/2019 14:14

Bẩy chín năm rồi, Mặc Tử ơi/Bẩy chín mùa thu, đã xa xôi/Chiều nay nghe tiếng người em hát/Đau xé lòng ai, lệ tuôn rơi...

Bẩy chín năm rồi, Mặc Tử ơi
Bẩy chín mùa thu, đã xa xôi
Chiều nay nghe tiếng người em hát
Đau xé lòng ai, lệ tuôn rơi...

Những ngày còn sống ở cõi trần
Yêu thơ, quý bạn, quý người thân
Giữa lúc tài năng đang nở rộ
Bệnh phong ập đến, kiếp trầm luân

Bị sống cách ly giữa đời thường
Mọi người xa lánh, cả người thương
Đơn côi giữa đêm đông giá lạnh
Thương nhớ Mộng Cầm (*) dạ vấn vương...

Ai mua trăng, tôi bán trăng cho (**)
Tiếng ai da diết như trong mơ
Thương tiếc thi nhân Hàn Mặc Tử
Bao nàng thi sĩ dạ ngẩn ngơ...

Chiều nay đứng trước mộ thi nhân
Bao người lặng lẽ dạ bần thần.
Thắp nén nhang thơm, thầm cầu nguyện
Thiên đường yên nghỉ, hỡi thi nhân.

 Ngày 7.5.2019

(*) Mộng Cầm - bạn gái của Hàn Mặc Tử.

(**) Một câu trong bài thơ của Hàn Mặc Tử đã được phổ nhạc.

PHẠM SỐ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viếng mộ Hàn Mặc Tử