Viết ở Lý Sơn

19/08/2012 09:21

Tặng các chiến sĩ hải đảo

Là lính đảo canh trời giữ biển
Quen sóng đại dương dào dạt vỗ về
Phút nhổ neo tàu tuần tra rời bến
Ngắm hoàng hôn tím biếc mạn trời quê.

Đứng trên boong nhìn về phương ấy
Đất mẹ hình cong chữ S xa mờ
Nơi có người thương đang vào mùa cày cấy
Hoa nhãn nở vàng trong nắng mới non tơ.

Nhìn những con tàu ra khơi vào lộng
Cánh hải âu chao liệng giữa trùng khơi
Bãi cát Lý Sơn mịn màng như lụa
Thương Hoàng Sa xa ngái phía chân trời.

Là máu thịt của Việt Nam ta đó
Những đội hùng binh khai phá tự ngày xưa
Mỗi tấc đất có hồn thiêng tiên liệt
Lý Sơn còn lưu dấu buổi tiễn đưa.

Chân lý - ngàn năm mãi là chân lý
Đảo nổi, đảo chìm cũng đất đai ta
Là chủ nhân qua bao thế kỷ
Không thể nhường ai nơi ấy: Hoàng Sa.

Nhìn chim yến rủ nhau về tổ
Nhớ đàn cò đưa võng ngọn tre nhà
Xa xa những cánh buồm no gió
Ngỡ hùng binh xưa vượt biển tới Hoàng Sa...
Xuân Nhâm Thìn
PHÙNG VĂN ĐỦ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết ở Lý Sơn