Lừa cả em ruột
Mặc dù không có vốn, không nghề nghiệp, nhưng vợ chồng Hạnh lại muốn làm giàu nhanh nên cùng nhau lập kế hoạch lừa đảo. Chúng gọi điện thoại khoe có mối quan hệ với người có chức quyền, có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động và xin việc làm ở những chỗ “ngon” khiến nhiều người “sập bẫy”. Tuy không được cấp phép cho hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng vợ chồng Hạnh, Quế lại gọi điện thông báo cho những người thân quen của mình về việc nhận hồ sơ, tiền đặt cọc để làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với công việc lắp ráp, vệ sinh điều hòa, điện thoại di động. Vợ chồng Hạnh, Quế đưa ra “miếng mồi” hấp dẫn là: Người lao động được hưởng lương 25 triệu đồng/tháng, làm việc trong vòng 3 năm, không mất tiền ăn, ở. Người có nhu cầu phải nộp 100 triệu đồng (hoặc 4.000 USD) cùng chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và 4 ảnh 4x6 cm. Sau khi thống nhất kế hoạch, Quế gọi điện cho em ruột là Đỗ Đức Tân, sinh năm 1981, ở thôn 2, xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) và cháu họ là Đinh Thị Tuyến, sinh năm 1976, ở phố Nguyễn Du, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) thông báo về việc có khả năng đưa người đi lao động tại Nhật Bản.
Để tạo niềm tin, Hạnh mua các loại điện thoại di động nhãn hiệu iPhone, Zenphone mới, cũ, với số lượng lớn tại cửa hàng bán điện thoại trên phố Trần Phú (quận Ngô Quyền) rồi bán lại cho anh Tân và chị Tuyến với giá thấp hơn. Hạnh còn tổ chức cho những người đăng ký xuất khẩu lao động sang Nhật Bản đi du lịch ở Cát Bà với lý do công ty sản xuất điện thoại bên Nhật Bản mời. Anh Tân, chị Tuyến và một số người nộp hồ sơ thấy được hưởng nhiều lợi nhuận như được mua điện thoại thông minh sản xuất tại Nhật với giá rẻ, được công ty mời đi du lịch nên rất tin tưởng và giới thiệu thêm một số người quen cùng nộp hồ sơ đi lao động tại Nhật Bản. Họ tin tưởng vợ chồng Hạnh, Quế đến mức giao tiền nhưng không cần viết giấy nhận tiền. Chỉ đến khi phát hiện ra Hạnh, Quế không có khả năng đưa người đi lao động tại Nhật Bản, các bị hại mới yêu cầu viết giấy nhận tiền. Tổng số tiền vợ chồng Hạnh, Quế chiếm đoạt của các bị hại trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8-2014 lên đến gần 870 triệu đồng.
Mượn oai lãnh đạo để đi lừa
Ngoài việc cùng chồng lừa đảo, Hạnh còn một mình đi lừa đảo. Mặc dù chẳng quen biết ai nhưng Hạnh lại “khoe” với chị Nguyễn Thị Dung, ở phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) và một số người khác, có ông anh kết nghĩa làm lãnh đạo thành phố nên có khả năng xin vào làm ở Sở Tài chính, Cảng Hải Phòng và làm thủ tục đưa người đi lao động tại Nhật Bản. Cũng với “chiêu” công ty bên Nhật Bản mời tất cả đi du lịch miễn phí tại Cát Bà, sau chuyến du lịch, chị Dung cũng bị dính bẫy lừa. Chị Dung nhờ Hạnh làm hồ sơ xin cho chồng vào làm giao nhận trong Cảng Hải Phòng với chi phí 120 triệu đồng, xin cho 2 người khác vào làm ở Cảng Hải Phòng với tổng số tiền 330 triệu đồng. Bạn của chị Dung là chị Ngô Thị Oanh, ở phường Cát Dài (quận Lê Chân) cũng nhờ Hạnh xin cho con gái vừa tốt nghiệp trường cao đẳng kế toán vào làm việc ở Sở Tài chính với chi phí 200 triệu đồng. Thấy hồ sơ của con chị Oanh chưa có bằng đại học, Hạnh yêu cầu phải mua bằng với giá 100 triệu đồng, tổng cộng là 300 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều người quen của chị Dung nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho Hạnh. Tổng số tiền mà Hạnh lừa đảo lên đến hơn 1,4 tỷ đồng.
Thẩm phán Nguyễn Văn Thiệm, chủ tọa phiên tòa xét xử vợ chồng Hạnh nhận định: Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến tài sản công dân, trật tự trị an xã hội, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều gia đình và uy tín một số cơ quan của thành phố. Các bị cáo nắm bắt được điểm yếu và mong muốn của những người có nhu cầu xuất khẩu lao động và làm việc tại các cơ quan, đơn vị để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi. Chỉ trong một thời gian ngắn các bị cáo lừa đảo được nhiều người với số tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đầu tháng 9 vừa qua, vợ chồng Hạnh - Quế phải trả giá bằng bản án 32 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Số tiền lừa đảo được, Hạnh chi tiêu sinh hoạt gia đình và nướng vào cờ bạc bằng hình thức số đề hết sạch. Không những vậy, vợ chồng Hạnh phải liên tục thay đổi chỗ ở, sống cảnh nay đây, mai đó để trốn tránh bị đòi nợ. Câu chuyện là bài học đắt giá cho những kẻ tham lam, lợi dụng lòng tin của những người thân quen để lừa đảo. Mặt khác, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh những người nhẹ dạ cả tin, đừng vì ham một chút lợi nhỏ trước mắt mà bị sập bẫy lừa mất tiền mà vẫn không có việc làm.
Quỳnh Hoa