Chiều Đại Lải

02/01/2019 15:25

Từ miền châu thổ sông Hồng /Bâng khuâng về lại Châu Phong quê người /Một cơn mưa gió bời bời /Mặt hồ dựng sóng, ngang trời cuộn mây

Từ miền châu thổ sông Hồng
Bâng khuâng về lại Châu Phong quê người
         Một cơn mưa gió bời bời
Mặt hồ dựng sóng, ngang trời cuộn mây
        Hồn xưa còn vọng nơi đây
Bà Trưng phất ngọn cờ bay rợp đường

        Tôi như lạc giữa chiến trường
Voi gầm rung chuyển núi rừng Mê Linh
         Ngổn ngang xác giặc tan tành
Sau mưa, trời lại trong xanh mặt hồ
        Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
Chiều nhòa bóng núi khói mờ hoàng hôn.

NGUYỄN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều Đại Lải