Góc nhìn

Đừng để trẻ em phải gánh nỗi tuyệt vọng của người lớn

PHƯƠNG LINH 10/12/2025 12:00

Trẻ em có quyền được sống, được yêu thương, được an toàn và quyền ấy không thể bị tước đi chỉ vì người trưởng thành lâm vào tuyệt vọng.

Công an phường Bạch Đằng kịp thời ngăn chặn 2 mẹ con chị L. định nhảy xuống sông tự tử. Ảnh: Công an Hải Phòng
Nhờ sự mưu trí của tổ tuần tra Công an phường Bạch Đằng, 2 mẹ con người phụ nữ trẻ được cứu sống. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nửa đêm 8/12/2025, tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng, phường Bạch Đằng (thành phố Hải Phòng), lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng khi một người mẹ trẻ buộc tay mình với tay con nhỏ 4 tuổi đứng trên lan can cầu với ý định kết liễu cả hai. Nhờ sự phát hiện và tiếp cận nhanh của tổ tuần tra Công an phường Bạch Đằng, cả hai mẹ con được cứu sống.

Thông tin ban đầu cho biết người phụ nữ sinh năm 1999, chồng mới mất khoảng 3 tháng. Cú sốc quá lớn, nỗi cô đơn và bế tắc đã khiến chị suy sụp tinh thần, mất kiểm soát cảm xúc, dẫn đến ý định cùng con nhỏ tìm đến cái chết. Chỉ khi được cán bộ Công an động viên, trấn an, người mẹ trẻ mới bình tâm trở lại và nhận ra hành vi nguy hiểm trong phút thiếu sáng suốt của mình. Sự việc như trên tuy hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra, hậu quả để lại rất đau lòng cho người thân và xã hội.

Không ít vụ việc khi bế tắc lên đến đỉnh điểm, người lớn chọn cách mang theo con cái vào vòng xoáy tiêu cực của mình. Điều này vừa đáng thương, vừa đáng sợ.

Điều may mắn thần kỳ trong vụ việc trên là bi kịch không xảy ra. Song, vụ việc cho thấy sức khỏe tinh thần cần được gia đình, người thân quan tâm hơn. Mới chỉ 3 tháng sau cú sốc mất chồng, người phụ nữ trẻ kia hẳn đang âm thầm gánh nỗi đau, nỗi cô độc khi mất đi người thân thiết nhất. Ngoài xã hội hiện nay rất nhiều người rơi vào khủng hoảng giống như người phụ nữ trên, như trầm cảm sau sinh, stress vì áp lực kinh tế… nhưng lại âm thầm chịu đựng vì không biết tìm kiếm giúp đỡ ở đâu.

Trong bối cảnh đó, những người xung quanh cần học cách nhận diện dấu hiệu khủng hoảng tâm lý ở người thân và cộng đồng. Ai cũng có thể là nơi bấu víu cuối cùng của một người đang tuyệt vọng. Những biểu hiện như buồn bã kéo dài, mất ngủ, tự cô lập, thay đổi hành vi đột ngột, hay nói về cái chết… đều là những dấu hiệu cảnh báo mà gia đình, người thân và bạn bè cần quan sát. Sự quan tâm đúng lúc có thể ngăn chặn được thảm kịch.

Bên cạnh nỗi cảm thương vẫn phải nhắc lại một điều rõ ràng dù bế tắc đến mức nào, người lớn không được phép lấy sinh mạng trẻ nhỏ để giải thoát cho nỗi đau của mình. Trẻ em là những sinh linh vô tội, hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Khi cha hoặc mẹ rơi vào khủng hoảng tinh thần và kéo con vào hành động cực đoan, đứa trẻ không có cơ hội tự vệ, không thể lựa chọn và càng không thể tự cứu mình.

Trẻ em có quyền được sống, được yêu thương, được an toàn và quyền ấy không thể bị tước đi chỉ vì người trưởng thành lâm vào tuyệt vọng. Hy vọng rằng sau sự việc này, không chỉ người mẹ trẻ kia mà nhiều người khác đang chịu tổn thương sẽ hiểu rằng vẫn còn rất nhiều con đường để vượt qua bế tắc. Trẻ em có quyền được sống. Đừng để nỗi tuyệt vọng của người lớn tước đi quyền thiêng liêng ấy. Bảo vệ quyền sống của trẻ là trách nhiệm đạo đức, pháp lý và nhân văn tối thiểu của mỗi bậc cha mẹ, mỗi người lớn trong xã hội.

PHƯƠNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đừng để trẻ em phải gánh nỗi tuyệt vọng của người lớn