Vén cỏ may con tìm mẹ trên đồng. Bát hương nứt, ống cắm hoa bị vỡ. Đốt nén nhang, mẹ ơi! Con đâu lỡ. Bởi xa nhà không thăm mẹ thường xuyên.

Vén cỏ may con tìm mẹ trên đồng
Bát hương nứt, ống cắm hoa bị vỡ
Đốt nén nhang, mẹ ơi! Con đâu lỡ
Bởi xa nhà không thăm mẹ thường xuyên
Vất vả mưu sinh lặn lội bao miền
Con biết cách xa là chính con có lỗi
Nhà con một, xin mẹ đừng trách vội
Giọt máu đơn côi bố gửi lại trên đời
Hãy rộng lòng tha thứ mẹ yêu ơi!
Con hứa về gần, khói hương nơi mẹ nghỉ
Nhói trong tim con đằm sâu suy nghĩ
Nước phải có nguồn mới ăm ắp dòng xanh
Thắp nén nhang thơm con gửi tấm lòng thành!