Mưa rơi ngấm đất cỗi. Nhỏ mềm xuống rễ sâu. Đánh thức mầm đang ngủ. Như bàn tay nhiệm màu.

Mưa rơi ngấm đất cỗi
Nhỏ mềm xuống rễ sâu
Đánh thức mầm đang ngủ
Như bàn tay nhiệm màu
Không mưa xuân buồn lắm
Trời chỉ gió hanh hao
Cành non chưa kịp biếc
Hoa chậm nở sắc đào
Mưa là dòng mạch ấm
Trao tặng cõi nhân gian
Nuôi từng hạt nắng nhỏ
Nảy lộc những bình an
Từng giọt như lời gọi
Tưới mát những cằn khô
Cho yêu thương thức dậy
Khép lại những âu lo
Đất nhờ mưa mà thở
Người nhờ người thành xuân
Giọt giọt rơi êm ấm
Đất trời bỗng thanh tân
Giang tay hứng mưa đến
Tan nhẹ giữa môi cười
Gửi mùa xuân ở đó
Trong từng giọt tình người.