(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Tiến Mạnh

09:13 SA 05/03/2022

(Ảnh: Giang Sơn Đông)

HÒN TRINH NỮ



Thương Hòn Trinh Nữ của tôi
Ngày đêm canh giữ biển trời Hạ Long
Nghe đâu nàng cũng lòng vòng
Đêm qua mới biết là...
không có gì !



XUÂN VỀ VỚI CÁ KÌM BÔNG

Em là con cá kìm bông *
Áo trắng ai biết , quần hồng ai hay
Hạ Long - Hòn Guốc đêm ngày
Cùng người tắm nắng , gội mây biên phòng



Giao thừa gọi cá kìm bông
Thương anh bộ đội , em không muốn về./.



* Loài cá to gấp 4-5 lần cá kìm thường , chúng là loài ăn nổi sống bằng những phù du , sinh vật ở các vùng núi đá trên biển như : Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà . Cá kìm bông là đặc sản hấp dẫn các du khách trong và ngoài nước.