Bán kết lượt về Chanmpions League rạng sáng 2-5: Real vất vả vào chung kết
Dù Real Madrid có lợi thế lớn nhờ thắng 2-1 trên sân của Bayern Munich trận lượt đi, nhưng họ phải rất vất vả mới kiếm nổi vé vào chung kết. Hai người vừa kéo, vừa đẩy Real vượt qua chướng ngại vật Bayern là tiền đạo Karim Benzema, thủ môn Navas.
Bayern Munich thi đấu hiệu quả nhưng vẫn không thể chiến thắng
Trước trận đấu, đã có những lo ngại về thói quen chơi thiếu chắc chắn khi đá lượt về trên sân nhà của Real, điều mà người hâm mộ từng được chứng kiến trong trận gặp Juventus vòng trước. Và điều CĐV Real lo lắng ấy đến ngay phút thứ 3 khi hàng thủ chủ nhà chơi như mơ ngủ để hậu vệ Kimmich của Bayern sút bồi mở tỷ số. Tỷ số 2 lượt khi đó được cân bằng 2-2 nhưng Real vẫn có lợi thế bàn sân khách.
Trong bối cảnh Real bị ép khắp mặt sân, Benzema lên tiếng trấn an bằng cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Real phút thứ 11. Chính Benzema là người tận dụng sai lầm của thủ môn Ulreich để ghi bàn cho đội nhà đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Real gần như chỉ có 2 cơ hội chắt chiu đó để chuyển hóa thành bàn thắng. Còn Bayern thì khác, họ cầm bóng chủ động hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, do Bayern thiếu vắng Robben nên các đợt tấn công của họ thiếu biến hóa trong lúc các chân sút lại thiếu sắc bén nên bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Đặc biệt sau khi James Rodriguez ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Bayern phút 63, đội bóng nước Đức chơi rất hiệu quả trong những đường xuống bóng cánh trái với sự góp mặt của Alaba và Ribery. Nhưng đáng tiếc cho Bayern là Real Madrid có thủ môn Navas chơi quá xuất sắc khi các phản xạ của anh liên tục từ chối cơ hội của đội khách. Real có thể trụ vững sau phút bù giờ thứ 6 (do chủ nhà câu giờ khá nhiều) cũng là nhờ bàn tay nhựa của thủ môn ngườiCosta Rica.
Tỷ số lượt về 2-2 giúp Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc 4-3 để có mặt tạiKievchơi trận chung kết Champions League. Sau trận đấu, HLV Zidane cho biết: "Giờ chúng tôi có thể hạnh phúc được rồi. Chúng tôi đã vượt qua 3 đối thủ lớn như PSG, Juventus, Bayern nên không thể có chuyện không trải qua cảm giác hú vía". HLV Zidane cũng đặc biệt ca ngợi Benzema và Navas. Với Benzema, Zidane khẳng định anh luôn làm việc tích cực và tạo khác biệt trong trận đấu. Còn với Navas, Zidane mô tả thủ môn này cứu nguy nhiều tình huống trong hiệp 2 và nổi trội giữa những gã khổng lồ.
Phan Giang