Kết nối những tấm lòng nhân ái

10:54 SA 14/06/2024

 

Chị Nguyễn Thị Diễm Châu thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em khó khăn ở phường Hàng Kênh (quận Lê Chân). Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

(HPĐT)- Sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh song cơ duyên đưa chị Nguyễn Thị Diễm Châu, sinh năm 1982, xây dựng hạnh phúc gia đình, phát triển sự nghiệp tại Hải Phòng. Hiện chị Châu làm chủ một công ty giao dịch bất động sản trên địa bàn phường Hàng Kênh (quận Lê Chân), tạo việc làm, thu nhập ổn định với 25 lao động và hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên cuộc sống

Chăm lo nhiều mảnh đời bất hạnh

“Nhắc tới chị Nguyễn Thị Diễm Châu, nhiều chị em phụ nữ phường Hàng Kênh dành lời ngợi khen về cô gái miền Nam hiền lành, chất phác và giàu lòng nhân ái. Mặc dù không cư trú tại địa phương nhưng chị luôn tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp an sinh xã hội, tài trợ nguồn lực cá nhân để chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ mồ côi, người già neo đơn, khuyết tật”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hàng Kênh Bùi Thị Hoàng Phương bày tỏ.

Tiêu biểu phải kể đến chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào năm 2019, được sự kết nối của Hội LHPN phường Hàng Kênh, đến thời điểm này, chị Diễm Châu tự nguyện nhận đỡ đầu, trợ dưỡng 6 trường hợp trẻ mồ côi của phường Hàng Kênh, với số tiền hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng cùng quà tặng, nhu yếu phẩm sinh hoạt thiết yếu vào các dịp lễ, Tết hằng năm. Vì vậy, cứ cách 3 tháng một lần, các trẻ mồ côi và đại diện gia đình các cháu có mặt tại Công ty TNHH giao dịch bất động sản Diễm Châu Land của chị, nhận trợ cấp “Mẹ đỡ đầu” trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Luôn dang rộng vòng tay nhân ái

Tâm niệm làm việc thiện nguyện phải xuất phát từ tâm, cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ, bất hạnh, bản thân mình có điều kiện dư giả không ngại dang rộng vòng tay nhân ái. Đây cũng là lý do khiến chị Diễm Châu luôn trăn trở về những trường hợp trẻ mồ côi thiếu vắng tình yêu thương chở che, đùm bọc của gia đình. Hiện, phần lớn số trẻ chị nhận đỡ đầu đều chung sống cùng ông bà già yếu, gia cảnh khốn khó, không có lương hưu. “Với số tiền trích từ thu nhập cá nhân hỗ trợ hằng tháng, dù chỉ là một phần nhỏ bé nhưng tôi mong muốn cải thiện phần nào nhu cầu sống của trẻ em thiệt thòi, mặt khác để các cháu có điều kiện được tới trường học hành, vui tươi, hồn nhiên như bạn bè đồng trang lứa”, chị Diễm Châu chia sẻ.

Cũng từng bươn chải nhiều nghề, lo toan “cơm áo, gạo tiền” nơi đất khách, thấu hiểu nỗi vất vả của những hoàn cảnh éo le, người nghèo, bệnh tật đeo bám song không có tiền chữa trị…, chị Diễm Châu tích cực kêu gọi công đoàn, toàn thể nhân viên Công ty TNHH giao dịch bất động sản Diễm Châu Land đóng góp, ủng hộ kinh phí, thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện thực tế cả trong và ngoài thành phố. Hoạt động “tương thân, tương ái” này “nở rộ”, mở rộng hơn từ năm 2019 đến nay cùng với việc chị đồng hành Hội LHPN phường Hàng Kênh trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Như hoạt động thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, cựu chiến binh, người có công đều đặn vào kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7); ủng hộ 10 triệu đồng xây nhà tình thương; mua xe lăn tặng người khuyết tật; hỗ trợ 15 suất quà trẻ em (dịp Tết Trung thu), 30 suất quà tặng người bệnh (dịp Tết Nguyên đán), với số tiền chi hằng năm không hề nhỏ. Cũng trong năm 2023 vừa qua, chị Diễm Châu bảo trợ sinh hoạt 1 năm (500 nghìn đồng/tháng) với trường hợp bà Nguyễn Thị Sinh, có 4 người con thương binh, khó khăn về điều kiện sống tại phường Hàng Kênh; hỗ trợ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi trang bị màn hình Led, ghế đá, quà tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi (tổng trị giá 30 triệu đồng), do cá nhân chị tự nguyện ủng hộ.

Với mong muốn chung tay giúp đỡ nhiều hơn những mảnh đời cơ nhỡ, gặp bất hạnh, ngoài hoạt động cá nhân, chị Diễm Châu còn kết nối bạn bè, mạnh thường quân trong tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, để tương trợ kịp thời những mảnh đời bất hạnh tiếp tục làm việc thiện từ tâm.

 

BÌNH LUẬN (1)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập