Giúp người đồng tính tự tin trong cuộc sống

10:35 SA 24/08/2017

Hai Phong Pride 2017 – sự kiện cộng đồng lớn nhất cho các bạn LGBT (người đồng tính, song tính, và chuyển giới) với chủ đề I AM WE (ME) – Tôi là tôi, là các bạn, diễn ra ngày 13 - 8 vừa qua tại Trường THPT Phan Chu Trinh (số 29, phố Lực Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An). Chương trình thành công và thu hút khoảng 700 bạn trẻ LGBT cùng hàng trăm phụ huynh, bạn bè, thầy cô giáo của các bạn LGBT tới tham gia và ủng hộ.

Trải qua 5 năm tổ chức, chương trình Hai Phong Pride tạo môi trường an toàn và thân thiện để các bạn tự do thể hiện, sống thật với chính mình và ngày càng thu hút đông đảo các bạn LGBT tại Hải Phòng tham gia. Nhiều lần tham gia sự kiện, bạn Bùi Như Yến, học sinh Trường THPT Hải An tâm sự: “Bản thân là lessbian, tính cách lại nhút nhát, nên trước đây mình trầm cảm rất nhiều. Nhưng từ khi tham gia Hai Phong Pride cách đây 2 năm, mình thấy tự tin, sống hòa đồng hơn. Mình muốn các bạn đồng tính như mình hãy mạnh dạn tham gia chương trình và thấy cộng đồng vẫn đang dang tay chào đón”. Mỗi lần Hai Phong Pride tổ chức là những thông điệp tích cực được lan tỏa và hơn hết chương trình tiếp tục là động lực giúp các bạn LGBT tự tin hòa nhập cộng đồng. Sau 4 lần tham gia chương trình bạn Nguyễn Văn Hòa, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Hàng hải cho biết: “Mỗi lần tham gia, mình lại thêm tự tin. Mình và các bạn trong cộng đồng LGBT được sống là chính mình”.

Lần đầu sự kiện Hai Phong Pride được tổ chức cách đây 4 năm, chỉ có đoàn xe đạp mang theo cờ lục sắc diễu hành chung quanh trung tâm thành phố, với khoảng 50 bạn LGBT tham gia. Đến nay, Hai Phong Pride trở thành sự kiện hằng năm với sự tham gia của hơn 700 bạn LGBT và hàng trăm phụ huynh, bạn bè, thầy cô giáo của các bạn. Chương trình ngày càng có sức lan tỏa trong xã hội, giúp mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn đối với những người đồng tính, chuyển giới. Bác Phạm Thị Oanh (phường Đằng Lâm, quận Hải An) vui vẻ chia sẻ: “Tôi được con gái rủ đến sự kiện này. Đặc biệt khi đọc những dòng cảm xúc do các bạn ghi lại và treo tại gian hàng điều ước, tôi thấy gần gũi và cảm thông với các bạn đồng tính hơn”. Bạn Nguyễn Việt Anh, sinh viên năm 3 khoa CNTT, Trường đại học Hải Phòng vui vẻ nói: “Mặc dù không phải là người đồng tính, nhưng 3 năm nay mình và bạn bè đều tham gia Hai Phong Pride. Với nhiều bạn trẻ như mình đây chính là ngày hội dành cho tất cả mọi người. Tại đây, mình và các bạn LGBT cùng nhau nắm tay, ca hát và nhảy múa...”.

Sau 5 năm tổ chức, Hai Phong Pride đang dần trở thành cầu nối bền vững, tin cậy giúp các bạn LGBT tự tin, hòa nhập cộng đồng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bạn Lương Việt Cường, thành viên ban tổ chức Hai Phong Pride nhắn gửi: “Cảm giác đáng trân trọng nhất sau 5 lần Hai Phong Pride chính là khi tôi đứng giữa đám đông và biết mình không cô độc. Tôi khâm phục những bạn LGBT vượt qua chặng đường dài của chính mình để tới đây, đầy mạnh mẽ và tự tin”.

Công Hoàng