Hạnh phúc là được cống hiến

05:56 CH 01/09/2017

Một chiều, người bạn của Tễu là nghệ sĩ Đoàn Ca múa Hải Phòng rủ: “Chiều nay chúng tớ biểu diễn khai mạc triển lãm ở số 1 phố Nguyễn Đức Cảnh. Tễu ra xem nhé. Có mấy tiết mục hát về Hải Phòng mới dàn dựng, cũng sôi nổi trẻ trung lắm!”. Nghe lời bạn rủ, trước 16 giờ Tễu có mặt ở Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

Trời bất chợt đổ mưa ào ạt. Thấy Tễu, bạn cười: “Mưa này chúng tớ phải lùi giờ biểu diễn lại rồi. Vừa thay trang phục xong, chuẩn bị lên sân khấu thì mưa to quá…”. Từ trong nhà triển lãm nhìn ra, Tễu thấy sân khấu, rạp che khu vực kê ghế ngồi của đại biểu, chiếc ô lớn che âm-ly, loa đài, bục phát biểu…, tất cả đều chìm trong màn mưa dày đặc. Một người Tễu đoán là thành viên ban tổ chức đứng nhìn ra cửa lo lắng, thở dài: “Mưa thế này thì biết làm sao…”

Các ca sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn khai mạc triển lãm “Đất nước, con người ASEAN”.

Ảnh: Diệu Hương

May sao, chừng 20 phút sau mưa ngớt dần rồi tạnh. Các nghệ sĩ bắt đầu biểu diễn. Bạn Tễu cùng các đồng nghiệp xúng xính váy áo lên sân khấu. Đi ra khu vực người xem, Tễu nhận thấy chỉ lác đác vài người ngồi dự. Tễu nhìn sang thành viên ban tổ chức đang ngồi cạnh, thấy anh cười bảo: “Dù người xem nhiều hay ít chúng tôi vẫn biểu diễn Tễu ạ. May mà mưa tạnh, nhưng nhiều cuộc, dù mưa chúng tôi vẫn lên sân khấu. Vì đây là nhiệm vụ của nghệ sĩ, Tễu hiểu không?”.

Tễu hiểu anh ơi. Chương trình biểu diễn nghệ thuật vừa bắt đầu. Nhìn lên sân khấu, Tễu nhận ra tấm thảm phủ vẫn chưa kịp ráo nước. Những dòng nước chảy tí tách trên mái rạp che phía khách ngồi, trên mái ô che âm-ly, loa đài của những người phụ trách âm thanh. Các tiết mục lần lượt diễn ra, dù chỉ lác đác người xem. Song ca, tốp ca, hợp ca, cả những màn múa phụ họa… Những khuôn mặt nghệ sĩ rạng rỡ, tươi vui, lấp lánh nụ cười. Nhìn họ, Tễu hiểu thêm niềm hạnh phúc được cống hiến của những người nghệ sĩ để đưa nghệ thuật đến với công chúng. Họ vẫn biểu diễn hết mình trên sân khấu dù người xem ít hay đông. Càng trân trọng hơn khi Tễu biết, thù lao của mỗi nghệ sĩ tham gia những chương trình như thế này chẳng đáng là bao…g