Nhóm “Quán cơm thiện nguyện”: Bền bỉ nhiều hoạt động từ thiện
HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT "NHỮNG BÔNG PHƯỢNG ĐỎ" TRÊN CÁC ẤN PHẨM BÁO HẢI PHÒNG
Các thành viên của nhóm “Quán cơm thiện nguyện” phát cơm miễn phí tới người lao động nghèo.
(HPĐT)- Từ ý tưởng đem đến bữa cơm trưa miễn phí cho người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, đến nay, nhóm “Quán cơm thiện nguyện” trở thành nơi kết nối, giúp hàng trăm tấm lòng hảo tâm đến với người có hoàn cảnh khó khăn.
Trao đi nụ cười
Dưới cái nắng hầm hập giữa trưa hè tháng 6, nhiều người lao động đến địa chỉ số 4, phố Phạm Bá Trực (quận Hồng Bàng), nơi có những suất cơm bảo đảm dinh dưỡng nhưng hoàn toàn miễn phí đang đón chờ. Mồ hôi chảy dài, song trên từng gương mặt người xếp hàng nhận phần cơm lại rạng ngời.
Chị Phạm Thị Huế, ở xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) làm nghề bán quần áo rong, chia sẻ: “Công việc bấp bênh, cộng với dịch COVID-19 bùng phát, không ít ngày tôi ăn bánh mì trừ bữa. Từ khi biết “Quán cơm thiện nguyện”, dù bán hàng ở đâu, buổi trưa nào tôi cũng về đây ăn cơm. Mặc dù miễn phí nhưng suất ăn luôn đủ 4 món, thức ăn nhạt, mặn, rau, canh, thậm chí có cả hoa quả tráng miệng, bánh ngọt. Suất cơm 20, 25 nghìn đồng ở các quán cơm bình dân tôi ăn cũng không ngon được thế này”.
Chính những chia sẻ, nụ cười bình dị trở thành động lực, tiếp thêm nhiệt huyết cho những người chủ quán có tấm lòng thiện nguyện nơi đây. Chị Đặng Thị Minh Phương, đại diện nhóm “Quán cơm thiện nguyện” nhớ lại, những ngày hè đầu tháng 6 cách đây 5 năm, cũng cái nóng bỏng rát này, chị cùng chị Nguyễn Thị Dung (là Việt kiều sống tại nước Đức, người sáng lập nhóm “Quán cơm thiện nguyện”) cùng nhau rong ruổi trên từng con phố, tìm đến những người lao động để phát tờ rơi giới thiệu địa chỉ quán cơm miễn phí, chỉ với mong muốn được chia sẻ một phần nhỏ những khó khăn trong cuộc sống của họ. Nguồn kinh phí thời gian đầu hoàn toàn do các chị tự nguyện chi trả. Đến nay, mỗi ngày, quán cơm phục vụ hơn 100 suất ăn trưa, bất kể mưa hay nắng, trở thành địa chỉ quen thuộc của người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tiếng lành đồn xa. Một người rồi nhiều người tìm đến đây. Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, cầm bàn tay gầy guộc, đen đúa của những đứa trẻ mồ côi, chị Phương và những người bạn quyết định mở rộng hoạt động thiện nguyện, không chỉ đem đến những bữa cơm trưa miễn phí mà còn tạo cơ hội, đem đến những người khó khăn cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đến nay, nhóm “Quán cơm thiện nguyện” xây dựng, sửa mới hơn 100 ngôi nhà tại các huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão… và huyện Yên Minh (Hà Giang); xây mới 9 trường học tại huyện Yên Minh (Hà Giang), có những ngôi trường xây dựng hết 800 triệu đồng; xây dựng một cây cầu ở huyện Yên Minh trị giá hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhóm xây dựng “Quỹ gạo vui hằng tháng” và “Quỹ Khuyến học”, hoạt động đều đặn hằng tháng, phát 20 kg gạo/người/tháng và trao tiền từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/tháng cho hơn 200 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật trên địa bàn thành phố; thực hiện hàng trăm chương trình thiện nguyện khác, như giải cứu nông sản, tổ chức Tết thiếu nhi, Đêm Giáng sinh… Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua xảy ra tại các tỉnh Bắc Giang, Điện Biên, nhóm kêu gọi và nhận được hơn 200 triệu đồng của các nhà hảo tâm để ủng hộ các đơn vị chống dịch tại 2 tỉnh này và đang tiếp tục kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân tại huyện Vĩnh Bảo đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.
Một hoạt động nổi bật khác của nhóm là đồng hành, tài trợ các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau, tai nạn. Hình ảnh cậu học sinh nhanh nhẹn đang học Trường THPT Ngô Quyền bỗng bị tai biến, nằm liệt giường với các thiết bị quấn quanh người để duy trì sự sống mong manh khiến nhiều người ám ảnh. Biết gia đình em không có khả năng chữa bệnh, chị Phương cùng cả nhóm kêu gọi các nhà hảo tâm, chung tay ủng hộ tiền để em chữa bệnh. Phép màu vụt đến, cậu học sinh năm nào nay trở thành gia sư đi dạy học, có cuộc sống tốt đẹp hơn khi thoát “cửa tử”. Đây chỉ là một trong hơn 30 trường hợp người có bệnh hiểm nghèo được nhóm kêu gọi, hỗ trợ với tổng số tiền thiện nguyện lên đến hàng tỷ đồng.
Dấn thân làm thiện nguyện
Chị Phương tâm sự: Chị may mắn hơn nhiều người vì được sự ủng hộ của gia đình, sự tin tưởng của những người hảo tâm trong, ngoài thành phố và tại Canada, Australia, Cộng hòa liên bang Đức… Khi bắt đầu làm thiện nguyện, chị và cả nhóm không nghĩ mình sẽ làm được nhiều việc như vậy. Khó khăn rất nhiều để duy trì được hoạt động của nhóm suốt 5 năm qua, bởi chị và nhiều thành viên chủ chốt của nhóm đều có gia đình và con nhỏ. Có những thời điểm, chị và một số người bạn trong nhóm muốn dừng lại bởi mất cân bằng giữa gia đình và việc thiện nguyện khi “dấn thân” và dành nhiều thời gian vì công việc này. Bên cạnh đó, áp lực từ việc kêu gọi và sử dụng sao cho hiệu quả cao nhất số tiền từ các nhà hảo tâm trao gửi. Tuy nhiên, nhìn giọt nước mắt, nụ cười và cả sự sống được hồi sinh ở những người được hỗ trợ, chị và cả nhóm lại được “sạc pin”. Hơn nữa, sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các bạn tình nguyện viên trên khắp địa bàn thành phố như chắp thêm đôi cánh để các hoạt động thiện nguyện bay xa. Cả nhóm luôn tâm niệm, việc làm của mình góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, những bước chân thiện nguyện vẫn đi muôn nơi mà không cảm thấy mỏi mệt.
Tính đến nay, Nhóm “Quán cơm thiện nguyện” là một trong những nhóm từ thiện có hoạt động ổn định trên địa bàn thành phố. Bên cạnh hiệu quả, yếu tố công khai, bài bản, minh bạch khiến nhiều nhà hảo tâm tin tưởng và đồng hành. Để đạt được những kết quả trên là sự hy sinh, cái tâm, sự tận tụy của những người trong nhóm.
Tấm lòng thiện nguyện của chị Phương và các thành viên nhóm “Quán Cơm thiện nguyện” rất đáng trân trọng và nể phục. Mong rằng, hoạt động thiện nguyện của nhóm sẽ ngày càng lan tỏa, nhận được nhiều sự đóng góp từ các nhà hảo tâm. Để những đốm lửa hy vọng, cơ hội thay đổi cuộc sống tiếp tục được trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn. “Không ai nghèo vì cho đi cả, ngược lại, mỗi ngày tôi và cả nhóm nhận lại được nhiều hơn, đó là những nụ cười, là giá trị cuộc sống. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” – chị Phương cười rạng rỡ…/.