Xuân đến nơi phên dậu Tổ quốc (Kỳ 1)
(HPĐT)- Vượt qua hàng trăm hải lý mùa biển động, hai tàu hải quân mang số hiệu 526 và 527 vừa hoàn thành sứ mệnh “chở mùa xuân” đến tuyến đảo Tây Nam của Tổ quốc. Nơi đảo xa, thấy tàu ra như thấy Tết, đây là sự động viên kịp thời, tiếp niềm tin, sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thêm vững vàng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, giữ bình yên để nhân dân đón Tết, vui Xuân trọn vẹn hạnh phúc.

Kỳ 1: Vững vàng bảo vệ biển, đảo quê hương
Trên các con tàu chở những phần quà đầy ắp mùa xuân, mang hơi ấm từ đất liền, thấm đượm hương vị ngày Tết như: cây quất, cành đào, cành mai và nhu yếu phẩm cần thiết… ra đảo. Mùa xuân mới đang về với đất trời, xốn xang lòng người, nhưng những những người lính biển vẫn đang ngày đêm chắc tay súng “giữ biển, canh trời” không một phút giây lơi lỏng...
Chuyến tàu “xông biển”, “xông đảo”
Đúng 22 giờ ngày 4-1, tàu 526 và 527 rời đảo Phú Quốc rẽ sóng ra khơi. Trên tàu, ngoài đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân còn có đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam và phóng viên nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Hải Phòng. Phần lớn lần đầu đến với tuyến đảo Tây Nam, bởi vậy ai nấy đều háo hức, mong chờ. Trước giờ tàu xuất phát, mọi người vẫn nhớ khoảnh khắc bầu trời Phú Quốc rực rỡ màn pháo hoa đầy sắc màu. Theo như lời kể của “thổ địa” nơi đây, để phục vụ khách du lịch, tối nào đảo Phú Quốc cũng tổ chức trình diễn pháo hoa. Ngắm pháo hoa, mường tượng đến phút giao thừa, cũng như báo hiệu sự “thuận buồm xuôi gió” của đoàn trên hải trình đến thăm, động viên, chúc Tết quân và dân tuyến đảo Tây Nam dịp cuối năm.

Sau 3 hồi còi dài, hai tàu 526 và 527 “xé tan” màn đêm tĩnh mịch, rẽ sóng ra khơi. Dù đã có vài lần đến với quân dân tuyến đảo tiền tiêu Tây Nam nhưng bà Nguyễn Thị Phượng, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Agribank không giấu được cảm xúc bồi hồi, xúc động. Bà chia sẻ: "Với tinh thần “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, những năm qua, Agribank luôn đồng hành với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biển, đảo Tây Nam. Năm nay, ngoài những phần quà thiết yếu, đoàn còn mang những cành đào Nhật Tân từ Hà Nội để tặng các cán bộ, chiến sĩ. Đất liền và hải đảo có thể xa cách về mặt địa lý nhưng tình cảm, trách nhiệm thì luôn gắn bó sâu đậm. Chút quà nhỏ mang đến đảo là lời chúc cán bộ, chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mãi là điểm tựa vững chắc cho nhân dân giữa trùng khơi".

Còn với đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân- Trưởng đoàn công tác thì vùng biển, vùng trời này rất đỗi quen thuộc. Quê Hải Dương nhưng đồng chí “nằm lòng” lịch sử về vùng biển phía Tây Nam. Đại tá Lục Đức Tiên cho biết: Ngay sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, để quản lý, bảo vệ một vùng biển rộng lớn từ Bắc vào Nam, cùng với các đơn vị khác trong Quân chủng Hải quân, Vùng 5 nhanh chóng xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng. Trong các năm 1977-1978, các lực lượng của vùng chiến đấu 53 trận ở khu vực Hòn Đốc, Hà Tiên, giải phóng quần đảo Thổ Chu; cùng các đơn vị trong và ngoài Quân chủng Hải quân tham gia chiến dịch Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia...
Những câu chuyện lịch sử hào hùng về sự đóng góp, hy sinh của những người lính biển trong việc xác lập, gìn giữ chủ quyền vùng biển Tây Nam khiến hành trình đến với các đảo: Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Thổ Chu của đoàn công tác thêm ý nghĩa, thiêng liêng. Mọi người đều cảm thấy vinh dự và tự hào hơn khi được đại diện hậu phương lớn mang hơi ấm từ đất liền, sắc xuân từ các vùng miền đất nước đến với những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. “Hoạt động ra thăm, chúc Tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, là tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên cả nước cùng hướng về biển, đảo thân yêu, chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đầy đủ đối với quân và dân tuyến đảo Tây Nam”, đại tá Lục Đức Tiên nhấn mạnh.
Đồng đội là gia đình
Sau 7 giờ hành trình, đúng 5 giờ 30 phút sáng 5-1, đoàn công tác đến đảo Hòn Đốc khi bình mình dần ló rạng, những tia nắng đầu trong ngày sà xuống mặt biển, lấp lánh trên sóng, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Đảo Hòn Đốc hay còn gọi là Hòn Tre lớn thuộc xã đảo Tiên Hải (thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), là đảo lớn nhất trong số 16 đảo của quần đảo Hải Tặc, cách đất liền khoảng 20 km, diện tích của đảo khoảng 11 km2.

Vì tàu không thể cập bến nên đoàn công tác phải trung chuyển sang tàu nhỏ để lên đảo Hòn Đốc, sau đó leo bộ hơn 3 km để lên điểm đóng quân của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 625 (Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân). Việc đi bộ, leo núi hơn 3 km là thử thách đối với nhiều thành viên đoàn công tác, thế nhưng nghĩ đến cán bộ, chiến sĩ nơi đây hằng ngày di chuyển trên con đường này, thêm trơn trượt, nguy hiểm vào mùa mưa, mọi vất vả như tan biến. Dù khó khăn, gian nan, ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn luôn ánh lên sự lạc quan. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm trưởng chia sẻ: Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị náo nức chuẩn bị vui đón Tết, bảo đảm đủ hương sắc, đặc trưng của từng vùng miền. Tết này càng ý nghĩa hơn khi Trạm ra-đa 625 và quân, dân trên đảo được đón đoàn công tác ra thăm, chúc Tết, trao tận tay những phần quà thiết thực để cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, trọn vị. Trong những ngày xuân, để tạo không khí sôi nổi, vui tươi, đơn vị phối hợp các lực lượng đóng quân trên đảo tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, hái hoa dân chủ…

Rời đảo Hòn Đốc, đoàn công tác tiếp tục hành trình mang Tết đến các đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du. Chỉ cần thấy tàu của đoàn công tác xuất hiện từ phía xa, quân và dân trên các đảo hồ hởi ra đón tận cầu cảng. Qua những cái bắt tay nồng hậu, vòng ôm thật chặt, nụ cười tươi rói chào đón, tình cảm quân - dân ở nơi đảo xa càng thêm gắn bó khăng khít.
Đến các đảo, được gặp gỡ, trò chuyện với cánh lính trẻ luôn để lại những cảm xúc hết sức đặc biệt với đoàn công tác. Đối với chiến sĩ trẻ Lê Trần Thái Tuấn (quê Cần Thơ), đang công tác, rèn luyện ở Trạm ra-đa 600 (Trung đoàn 511, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân), Tết năm nay là lần đầu bạn xa nhà, xa người thân, đón Tết ở đảo xa cùng đồng chí, đồng đội. Thái Tuấn bộc bạch: “Những ngày cận Tết, chúng em cùng nhau trang trí phòng đón Xuân, bài trí bàn thờ Bác Hồ. Để tạo không khí Xuân trong đơn vị, nếu không có đào, mai thật, chúng em gắn hoa giả lên cây để trang trí. Ngày Tết ở đảo cũng đầy đủ bánh chưng, thịt lợn, bánh kẹo…, chỉ thiếu vắng tình cảm gia đình. Nhưng đồng đội sẽ là gia đình thứ 2 của chúng em”.

Tại đảo Nam Du, đoàn công tác cùng quân, dân trên đảo quây quần gói bánh chưng, bánh tét chuẩn bị Tết. Nhiều chàng lính trẻ háo hức dõi theo từng thao tác, nắn nót tập gói chiếc bánh đầu tiên. Bánh chưng ở đảo đầy đủ hương vị của đất liền. Bánh mỗi nơi gói có chút đặc sắc khác nhau, nên cả nồi bánh chưng cũng rất đặc biệt, đậm vị mặn mòi của biển cả, có cả nắng gió nơi đảo xa, lại hòa quyện vùng miền. Lên đảo khoảng 2 giờ đồng hồ, đoàn công tác lại phải về tàu. Giây phút chia tay ai cũng cảm thấy lưu luyến, bịn rịn. Tàu nhổ neo, đoàn công tác mang theo lời chúc Tết của cán bộ, chiến sĩ từ đảo xa gửi gắm, chúc đất liền một năm mới đạt nhiều thành công mới, thắng lợi mới. Những người giữ đảo hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc./.
----------------------------------------
Kỳ 2: “Mắt thần” canh biển, gác trời