Sớm chấn chỉnh tình trạng mất trật tự đô thị trên phố Trần Nhân Tông và Trường Chinh (quận Kiến An)
Vỉa hè đường Trường Chinh đoạn gần Trường mầm non Lá Phong Đỏ, phường Lãm Hà, xe máy, các mặt hàng như mũ bảo hiểm, quạt điện, ô dù, biển quảng cáo… chen chân nhau chật ních, nhìn rất mất mỹ quan.
(HPĐT)- Theo phản ánh của người dân, phóng viên Bbáo Hải Phòng có mặt, ghi lại tình trạng vỉa hè của tuyến phố Trường Chinh, Trần Nhân Tông thuộc địa bàn các phường Quán Trữ, Lãm Hà, Nam Sơn, Văn Đẩu, Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) bị các hộ kinh doanh chiếm dụng. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.
Cũng vẫn là tuyến đường Trường Chinh, đoạn gần ngã 6 Quán Trữ thuộc phường Quán Trữ, các hộ còn lắp cả hệ thống cọc treo để tận dụng khoảng không vỉa hè trưng bày hàng hóa.
Lại là biển quảng cáo các mặt hàng ống nước, nồi cơm điện, cho thuê mặt bằng… chen chúc trên vỉa hè đường Trường Chinh.
Một chiếc biển quảng cáo quán bún chả nem “trèo” cả xuống lề đường phố Trần Nhân Tông để trở nên nổi bật và dễ nhận biết.
Vỉa hè phố Trần Nhân Tông, các loại tủ nhựa chồng cao ngất quá đầu người, chiếm hết vỉa hè, không còn chỗ dành cho người đi bộ.
Đoạn vỉa hè này như diện tích thuộc tài sản sở hữu của hộ kinh doanh tạp hóa, đồ uống trên phố Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn.
Và đây nữa. Vô tư bày hàng hóa tràn hết vỉa hè đường Trần Nhân Tông.
Một đoạn dài tuyến đường Trần Nhân Tông nhếch nhác khi vỉa hè chật ních toàn đồ gỗ và đủ loại ô dù, lều bạt.
Không chỉ để bày bán, vỉa hè đường Trần Nhân Tông còn là nơi gia công, sản xuất hàng hóa.
Vật liệu xây dựng tập kết trên vỉa hè, tràn cả xuống lề đường Trần Nhân Tông.
Dù cô giáo dạy phải đi bộ trên vỉa hè nhưng những em học sinh này buộc phải không nghe lời cô vì vỉa hè phố Trường Chinh bị lấn chiếm hết, không còn lối đi.