Tác nghiệp giữa trùng khơi

04:57 CH 25/03/2017

Dịp cuối năm, thời tiết biển thường “đỏng đảnh” với những cơn gió, đợt sóng lên tới cấp 6, cấp 7. Có mặt trong những chuyến đi dài ngày tới quần đảo Trường Sa hay nhà giàn DK1, ngoài chống chịu với sóng gió, phóng viên còn phải viết và gửi tin bài về đất liền kịp thời, bảo đảm tính thời sự. Trong điều kiện, hoàn cảnh như vậy, nếu không có kinh nghiệm đi biển cũng như xử lý tình huống, khó lòng hoàn thành nhiệm vụ…

Gửi bài về đất liền từ tàu HQ 264 lúc 2 giờ sáng.

Một ngày cuối năm 2016, tàu HQ 571 chở đoàn công tác Vùng 4 Hải quân cùng 13 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương rời Quân cảng Cam Ranh với sứ mệnh thiêng liêng thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà). Sau 2 ngày, 3 đêm lênh đênh trên biển, khi đặt chân điểm đảo đầu tiên là đảo chìm Phan Vinh B, khỏi nói anh em phóng viên mừng rỡ và thích thú đến thế nào. Tuy nhiên, do việc lên xuống đảo phụ thuộc vào thuỷ triều, sau chỉ hơn 2 giờ tác nghiệp, cánh phóng viên được lệnh trở lại tàu. Ngay khi đặt chân lên tàu, tôi rảo bước về phòng, lôi chiếc máy tính xách tay với khí thế “hừng hực” viết và gửi ngay về toà soạn. Tuy nhiên, nhìn vào màn mình máy tính chưa quá 10 giây, thấy mắt mờ dần, đầu óc quay cuồng theo nhịp rung lắc của tàu. Vì thế, cả tiếng đồng hồ, chưa gõ quá 5 dòng.

Thấy tôi “vật vã” với bài viết, anh Nguyễn Long, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, người từng 3 lần đến Trường Sa, mách nhỏ: “Viết kiểu vậy có đến “Tết Công Gô” cũng chẳng xong. Theo anh, em viết trước ra giấy, sau đó nhắm mắt mà gõ, hoàn thành thì đọc và sửa lại lỗi vi tính”. Thử làm theo cách này, thấy hiệu quả hơn hẳn. Không những thế, trải qua nhiều công đoạn, từ viết ra giấy, “nhắm mắt” gõ bàn phím đến đọc lại, bài viết, câu văn trau chuốt, ít mắc lỗi vi tính hơn. Còn việc gửi bài về đất liền, chúng tôi cũng làm theo kinh nghiệm của những người đi trước truyền lại. Khi tàu neo đậu gần các đảo, chờ mọi người đi ngủ (từ 1 đến 5 giờ sáng), do ít người dùng, vào mạng internet nhanh hơn. Vì thế, trong suốt chuyến đi, bất chấp sóng to, gió lớn, chúng tôi vẫn có tin bài đều đặn gửi về đất liền. Trong chuyến đi kéo dài hơn 20 ngày, với gần 20 tin, bài, cụm ảnh, kíp phóng viên Báo Hải Phòng giữ kỷ lục trên tàu HQ 571 về số tin bài gửi trực tiếp về đất liền.

Với kinh nghiệm từ chuyến đi Trường Sa, trong chuyến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, nhóm phóng viên Báo Hải Phòng tiếp tục giữ kỷ lục trên tàu HQ 264 về số tin bài gửi trực tiếp về đất liền. Trong 13 ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi kịp gửi về đất liền hơn 10 tin, bài phản ánh cuộc sống, không khí đón Tết trên nhà giàn DK1, góp phần giúp người dân trong đất liền thêm hiểu tinh thần sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ bình yên biển trời và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc của các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1.

Thái Phan