Chạy trên đảo Ngọc dưới hoàng hôn
(HPĐT)- Tạo sân chơi cho người yêu thể thao, xây dựng cộng đồng vui vẻ, giàu sức khỏe, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp của đảo Cát Bà trong Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đến với mọi người, là mục tiêu giải chạy “Sắc màu hoàng hôn Cát Bà 2024” hướng tới. Các “chân chạy” (runners) được chạy trong không khí sôi động trên cung đường ven biển tuyệt đẹp, khung cảnh hoàng hôn lãng mạn của mùa thu, đắm mình trong lễ hội âm nhạc và không gian phủ bột màu đặc sắc, thực sự là trải nghiệm khó quên.
Ý tưởng thành hiện thực
Chạy bộ là môn điền kinh đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Với nhiều người, chạy là niềm vui, được tham gia các giải đấu càng vui hơn nữa. Bởi vậy, đăng cai các giải marathon là cách quảng bá du lịch hiệu quả.
3 năm qua, Hải Phòng phối hợp tổ chức nhiều giải chạy lớn trong đó Marathon VnExpress với hơn chục nghìn người tham dự khép lại “năm marathon” của Việt Nam. Sau thành công của giải, thành phố mong muốn tổ chức giải chạy xuyên đảo Cát Bà. Ngành Văn hóa và Thể thao ngay sau đó triển khai đưa giải marathon đến với “đảo Ngọc” xinh đẹp. Công ty cổ phần Thành An Media đưa các chuyên gia đến Cát Bà khảo sát, thiết lập đường chạy và quảng bá giải. Sự đồng hành của VTV và Ngân hàng LPBank chính thức đưa giải chạy ra đời với tên gọi giải marathon quốc tế VTV - LPBank “Sắc màu hoàng hôn Cát Bà”.

Thành công ngoài mong đợi
Gần 2 tháng chuẩn bị, sự kiện thể thao quy mô lớn thu hút hơn 3.500 người đến từ nhiều quốc gia. Nữ giám đốc Công ty cổ phần Thành An Media - đơn vị tổ chức sự kiện không giấu nổi xúc động thốt lên: “Không ngờ giải đông vui thế. Rất cảm động khi các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng chạy hưởng ứng và khích lệ giải. Đây là điều tuyệt vời của giải!”.
Để giải marathon Cát Bà thành công không dễ, nhưng nỗ lực của các bên liên quan trong công tác tổ chức giải góp phần làm được điều này. Liên đoàn Điền kinh lo công tác chuyên môn cho đường chạy; nhà tổ chức ký kết với 10 VĐV làm đại diện hình ảnh. Cùng lúc, hàng chục “chân chạy” hàng đầu nước nhà, trong đó có những tên tuổi như: Nguyễn Thị Oanh, Phạm Tiến Sản, Khuất Phương Anh, Đoàn Thu Hằng, Trần Văn Đảng, Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước, Bùi Thị Thu Hà, Vũ Tiến Mạnh, Sầm Văn Đời… cùng tới Cát Bà đua giải thưởng 500 triệu đồng.
Chạy tại đảo Cát Bà được khám phá nhiều điều mới mẻ. Cung đường ven biển tuyệt đẹp, khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, được đắm chìm trong âm nhạc, sắc màu là trải nghiệm khó quên với các VĐV. Bên cạnh những VĐV nữ Bắc Ninh chạy trong áo mớ ba, mớ bảy, những chàng trai Huế chạy trong tà áo dài, có hình ảnh của chiến sĩ Hải quân trên đường đua… Đó cũng là cơ hội để cộng đồng runners thể hiện tinh thần bảo vệ giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận. Mục tiêu của giải là mỗi runner sẽ là một đại sứ, quảng bá hình ảnh Cát Bà tới bạn bè trong nước và quốc tế trở thành hiện thực.