Nữ doanh nhân có tấm lòng nhân hậu
(HPĐT)- Không chỉ năng động, giỏi kinh doanh, chị Cao Thị Thanh Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Vận tải Bảo Khánh (quận Ngô Quyền) còn có tấm lòng nhân hậu, dành nhiều thời gian, công sức và tiền của giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Năm 2015, chị Cao Thị Thanh Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại đầu tư và Vận tải Bảo Khánh cũng là thời điểm chị bén “duyên” với công tác an sinh xã hội. Chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ngay tại nơi sinh sống và công tác, chị Nhung luôn trăn trở giúp đỡ người kém may mắn. “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau” là câu nói mà chị tâm đắc khi nói về hoạt động an sinh xã hội của bản thân. Chị Nhung bày tỏ: Sức mình nhỏ bé, có hạn. Vì vậy, để công tác bảo trợ được lâu dài, bền bỉ, tôi cùng một số người bạn có chung tâm huyết xây dựng nên quỹ từ thiện nhân đạo. Mỗi khi có thông tin về trường hợp cần trợ giúp, chúng tôi thu xếp công việc, đến thăm hỏi, động viên các gia đình, trao các khoản kinh phí dù giá trị không lớn để giúp các gia đình trang trải cuộc sống, vơi bớt khó khăn trước mắt.
Năm 2023, nhóm các doanh nghiệp do chị Nhung làm đại diện trao trợ dưỡng thường xuyên hỗ trợ 3 gia đình trên địa bàn phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) gồm: Ông Phạm Ngọc Văn, ở chung cư A9 Vạn Mỹ, sống đơn thân, không có lương hưu và trợ cấp, từng bị tai biến, huyết áp cao, sức khỏe yếu; bà Trần Chu Kiếm Anh, ở ngõ 161 đường Phương Lưu sống một mình, không có chồng con, bị tâm thần phân liệt, được hưởng bảo trợ xã hội 1 triệu đồng/tháng; bà Vũ Thị Nga, cùng ở ngõ 161 đường Phương Lưu sống neo đơn, không có lương hưu và trợ cấp, có con gái mắc bệnh ung thư đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, năm 2022, nhóm nhận trợ dưỡng thường xuyên bà Nguyễn Thị Chín, ở ngõ 278 phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) bị tâm thần, không có lương hưu và trợ cấp; bà Nguyễn Thị Hải Vượng, ở chung cư A1 Vạn Mỹ có con bị khuyết tật, hằng ngày bà đi nhặt ve chai kiếm sống. Mỗi tháng, nhóm của chị Nhung trao 1 triệu đồng hỗ trợ mỗi gia đình trong vòng 12 tháng.
Cùng với trợ dưỡng thường xuyên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm, chị Nhung cùng bạn bè, người thân góp kinh phí, trao từ 50-100 suất quà tặng gia đình chính sách, người khó khăn tại các quận Lê Chân, Ngô Quyền vào dịp Tết Nguyên đán; trao từ 10-20 xe đạp tặng học sinh mồ côi, khuyết tật quận Lê Chân, với tổng trị giá từ 50-70 triệu đồng... Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi quận Lê Chân Phạm Thị Lợi cho biết, chị Cao Thị Thanh Nhung là nữ doanh nhân có tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng đóng góp cũng như kêu gọi vận động từ người thân, gia đình, bạn bè hỗ trợ kinh phí để đồng hành với công tác bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi quận Lê Chân từ năm 2021 đến nay. Còn theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Ngô Quyền Đào Thị Tuyết Nhung, nhiều năm qua, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và các đoàn thể địa phương còn có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm có tấm lòng vàng, trong đó có chị Cao Thị Thanh Nhung luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo trên địa bàn quận. Dù bận rộn công việc kinh doanh nhưng chị Thanh Nhung luôn dành thời gian đến trao quà, động viên, tiếp động lực để các gia đình vươn lên cuộc sống.
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024 của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi quận Lê Chân, chị Cao Thị Thanh Nhung được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi năm 2024. Trước đó, chị Nhung được UBND quận Lê Chân, Hội Chữ thập đỏ quận Ngô Quyền và UBND phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) trao bằng ghi nhận Tấm lòng vàng vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội các địa phương. Chị Nhung bộc bạch: Tuy giá trị những suất quà không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của bản thân tôi cùng bạn bè, người thân, với mong muốn hướng mọi người cùng làm việc thiện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Niềm vui của người được nhận quà cũng là niềm hạnh phúc với tôi, tiếp thêm cho tôi năng lượng để làm việc, để cống hiến cho cộng đồng, xã hội.