Chăm lo Tết đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi

04:42 CH 26/01/2025

(HPĐT)- Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các cấp Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố tích cực kết nối, vận động những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước chung tay chăm lo Tết đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau...

 

Đại diện Trường THPT chuyên Trần Phú, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố và chính quyền địa phương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tặng anh Đặng Quang Lúc.
 

Niềm vui đón Xuân mới

Ngày 18-1 (tức ngày 19 tháng Chạp), gia đình anh Đặng Quang Lúc, sinh năm 1988, ở xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy) dọn về ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới. Gia đình anh Lúc thuộc hộ cận nghèo của xã, bản thân anh bị tai biến nhẹ, không làm được việc nặng. Vợ chồng anh có 2 con đang đi học, sống trong ngôi nhà rộng gần 15 m2 bị bão số 3 làm tốc mái, phải che bạt sử dụng tạm. Tại lễ khánh thành, anh Lúc xúc động bày tỏ, ước mơ có ngôi nhà rộng rãi để các con học tập, sinh hoạt luôn đau đáu trong anh nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ thành hiện thực vì điều kiện kinh tế khó khăn. Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ 102 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và huyện Kiến Thụy, nỗ lực kết nối của các cấp Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố với Trường THPT chuyên Trần Phú hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự đóng góp công, góp của của gia đình, dòng họ, ngôi nhà Nhân ái hoàn thành với tổng diện tích 85 m2, giúp gia đình anh ổn định cuộc sống, vui đón Xuân mới.

Bên cạnh vận động nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây nhà Nhân ái, các cấp Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước trao nhiều suất quà Tết ý nghĩa đến người yếu thế. Là một trong 25 trường hợp được cộng đồng Phật tử chùa Linh Thứu (Hoa Kỳ) tặng suất quà trị giá 1 triệu đồng, em Đặng Thùy Dung, sinh năm 2001, ở phố Lê Lai (quận Ngô Quyền) bị khiếm thị bẩm sinh phấn khởi khi “có thể phụ giúp mẹ chút tiền sắm sửa đón Tết”. Cùng được tặng quà Tết dịp này, ông Trần Tuấn Nghĩa, ở phố Hàng Kênh (quận Lê Chân) có con trai sinh năm 2013 mắc tự kỷ trân trọng tình cảm của các nhà hảo tâm đối với trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến Xuân về...

Để mọi người đều có Tết

Công tác chăm lo Tết đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi trở thành hoạt động truyền thống của các cấp Hội và luôn nhận được sự hưởng ứng đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đầu tháng 1-2025 đến nay, các cấp Hội vận động trao hơn 2.000 suất quà Tết gồm tiền và hiện vật với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng; trao kinh phí hỗ trợ xây 3 nhà Nhân ái, với tổng trị giá 150 triệu đồng tặng người khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ đang sinh sống tại Làng Trẻ em SOS Hải Phòng, Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, Trung tâm Lao động xã hội Thanh Xuân...

 

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố và đại diện cộng đồng Phật tử chùa Linh Thứu (Hoa Kỳ) trao quà Tết tặng người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố.
 

Đại diện Cộng đồng doanh nghiệp Giá tốt Việt Nam GT3 Phạm Văn Thuấn bày tỏ, dù giá trị vật chất các suất quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi, phát huy truyền thống "Lá lành đùm lá rách", tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Thời gian tới, các doanh nghiệp thành viên tiếp tục đồng hành tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hơn để người yếu thế tự tin hòa nhập cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Tăng Tiến San, các cấp Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tập thể, cá nhân có tấm lòng vàng không chỉ trong dịp Tết mà trong suốt năm để tiếp thêm sức mạnh tinh thần đến trẻ mồ côi thêm động lực học tập, rèn luyện thành công dân tốt, người khuyết tật nỗ lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng./.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập