Bắt cái ác phải trả giá

08/02/2017 11:22

Như An

Vừa lật từng tập hồ sơ chuyên án, trung úy Phạm Đức Công, cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) vừa kể, chuyện bắt tội phạm truy nã nhiều kỷ niệm lắm. Lúc thì nâng chén với người nhà, lúc lại thành con em trong nhà đối tượng. Tất cả đều được thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ, với mục tiêu đưa đối tượng trốn truy nã trả giá trước pháp luật. Như đợt truy bắt tên Nguyễn Văn Nguyên, kẻ gây ra vụ án giết người, cướp của trên địa bàn huyện Kiến Thụy năm 1983, sau nửa tháng lần manh mối qua 8 "đời" tổ trưởng tổ dân phố khu vực Km9, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), anh em xác định được người thân của tên này. Để tạo dựng lòng tin, các trinh sát liên tục có mặt tại nhà người này, vừa giúp đỡ công việc gia đình vừa trò chuyện, khuyên nhủ. Sau nhiều ngày đeo bám, thông tin Nguyên và đồng phạm dùng chứng minh nhân dân giả vào nông trường 719 (tỉnh Đắk-Lăk) được tiết lộ. Thông tin quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ Phòng PC52 lần lượt bắt hai đối tượng gây án sau đó vài tháng.

Công tác tại Hải Phòng nhưng trung úy Công có "duyên" với vùng đất mỏ Quảng Ninh khi tham gia nhiều chuyên án trên đất mỏ. 7 giờ sáng ngày 30 Tết Quý Tỵ 2013, trung úy Công theo chuyến xe khách cuối cùng trong năm đi Móng Cái dẫn giải đối tượng Đỗ Hữu Quang, kẻ trốn thi hành án về tội cướp tài sản. Vừa xuống xe, trung úy Công nhắc bác tài cố gắng đợi anh em xong việc rồi về cho kịp giao thừa. Quá giờ hẹn, tài xế sốt ruột "đánh" nguyên cả xe khách đến trụ sở Công an thành phố Móng Cái chờ 2 trinh sát. Chuyến xe cuối cùng của năm khởi hành với 3 vị khách “đặc biệt”. Bụng đói, miệng khát nhưng suốt mấy trăm km không còn hàng quán mở cửa. Quá nửa chặng đường, mới kiếm được 2 chiếc bánh mỳ. Không đành để tên tội phạm nhịn đói, hai trinh sát cùng chia sẻ chiếc bánh mỳ trong thời khắc nhà nhà cùng chờ năm mới. Kể tới đó, trung úy Công cười tươi, chắc có lẽ đó là giao thừa đói nhất trước giờ mình trải qua bởi lúc bàn giao xong đối tượng cho PC45 cũng là lúc pháo hoa đang bắn rợp trời thành phố.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ truy bắt những kẻ gây án đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, những chuyến tầm nã của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC52 không có chỗ cho sự nghỉ ngơi, phục hồi. Tất cả đều chiến đấu đến cùng với mục tiêu bắt được đối tượng. Đại úy Phan Đình Nguyên, Đội phó Đội 3, Phòng PC52, người được coi là "khắc tinh" của tội phạm giết người "trốn nã", chưa quên đợt quần thảo từ vùng biên giới Sa-Rài (tỉnh Đồng Tháp) ngược đường hơn 600km xuyên đêm về khu rừng tiêu, điều tỉnh Đăk-nông, truy bắt hai đối tượng Trần Văn Tú và Vũ Văn Toàn.

Hai kẻ sát nhân sau khi gây án trốn vào vùng kinh tế mới. Thay tên đổi họ, nhận mảnh đất xa lạ làm quê hương. Sau nhiều tháng xác minh, đến cuối tháng 12-2015, đại úy Nguyên "giả câm" tránh lộ giọng nói người Bắc, đóng vai trinh sát Công an huyện Sa-Rài, tiếp cận Tú. Con dao cào nước đá vừa đặt xuống, đại úy Nguyên nhanh chóng quật ngã kẻ giết người lẩn trốn 25 năm. 3 giờ sau đó, thông tin về Vũ Văn Toàn được cấp báo, tổ trinh sát lập tức rời Đồng Tháp về Đắk-nông. Trên quốc lộ 1, chiếc xe của tổ đặc nhiệm bắt nã chỉ dừng lại đôi ba lần để "đổi tài". 4 giờ sáng hôm sau, tất cả sẵn sàng, phối hợp Công an Đăk-nông vây bắt đối tượng Toàn.

Nhiều đối tượng trốn nã gây án trong những năm 80-90 thế kỷ 20. Đây là giai đoạn nạn ma túy hoành hành, nhiều đối tượng truy nã là con nghiện nặng, nhiễm HIV/AIDS. Việc xác minh thông tin bệnh tật các đối tượng rất khó khăn nên mỗi lần đánh án là một lần anh em đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm căn bệnh nguy hiểm. Khó khăn, nguy hiểm là vậy nhưng Trưởng Phòng PC52 Vũ Minh Sơn khẳng định, không gì có thể ngăn cản bước chân của anh em đơn vị. Vì bình yên của nhân dân, những người chiến sĩ công an nhân dân không ngại dấn thân, bất kể đối tượng nguy hiểm cỡ nào, lẩn trốn nơi đâu, cũng sẽ được lôi ra ánh sáng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt cái ác phải trả giá