Chuyện vụ án: “Người quen” cũng cần cảnh giác

Thành Lê 08/11/2019 10:19

Làm quen để cướp

Bị cáo Trương Công Bật tại phiên xét xử

Giữa tháng 10 vừa qua, TAND thành phố mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Trương Công Bật, sinh năm 1988, ở thôn Tự Lập, xã Đặng Cương (huyện An Dương) phạm tội giết người. Theo lời khai của bị cáo, do hết tiền tiêu, nên trưa 15-11-2018, Bật giấu đoạn dây phanh xe đạp vào cốp xe máy rồi khu vực chợ Quán Toan (quận Hồng Bàng) với mục đích thấy ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Giữa lúc đang “săn mồi”, Bật nhìn thấy người quen là chị Nguyễn Thị M., sinh năm 1977, ở số 34 Do Nha, Hải Triều 3, phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) điều khiển xe máy . Bật liền bám theo chị M. và được chị M. mời vào nhà chơi. Khi thấy chị M. cầm điện thoại Samsung J7 trên tay, Bật nảy sinh ý định chiếm đoạt nên ra chỗ để xe lấy đoạn dây phanh. Lợi dụng lúc chị M. không để ý, Bật áp sát, dùng dây phanh siết cổ khiến chị M. gục xuống nền nhà. Tưởng chị M. đã chết, Bật kéo chị M. vào phòng ngủ, lấy điện thoại của chị M. và đi ra ngoài. Đúng lúc đó, chị M. tỉnh dậy, bỏ chạy ra ngoài hô “cướp, cướp”. Lo sợ bị phát hiện, Bật nhặt thanh gỗ đuổi theo, đập liên tiếp 3 nhát vào đầu chị M. rồi quay lại lấy chiếc xe máy chị M. dựng ở ngoài phóng đi thì bị người nhân dân bắt giữ.

Còn theo lời chị M., do Bật và chị M. quen biết từ trước vì làm cùng công ty nên khi gặp trên đường về nhà, Bật hỏi han và đề nghị chị dẫn về nhà chơi cho biết nhà. Tuy nhiên khi về đến nhà, chị M. quan sát và thấy Bật có biểu hiện khả nghi nên đem chiếc áo chống nắng bên trong có hơn 6,6 triệu đồng ra cất vào cốp xe máy. Ngay khi vừa trở vào nhà, chị bị Bật dùng dây phanh siết cổ để cướp tài sản như Bật khai báo ở trên.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 11-2018, người dân xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) bàng hoàng khi phát hiện tử thi nữ giới bị cháy đen tại khu bờ đê tả sông Thái Bình, thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị H., sinh năm 1989, chủ quán gội đầu tại đường 212 thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng). Thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân là Vũ Thế Thùy, sinh năm 1986, ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng). Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào cuối tháng 5-2019, bị cáo Thùy khai nhận, chị H. là em gái của bạn Thùy. Cả hai thường xuyên qua lại nên khá thân thiết. Do cần tiền chi tiêu, Thùy nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade của chị H. Tối 7-11-2018, Thùy rủ chị H. đi ăn cơm. Trước đó, Thùy chuẩn bị 1 con dao bầu treo vào võng xe máy của chị H. Khi chở chị H. đi tới khu vực đầm rươi nhà ông Vũ Văn Tuyến ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), Thùy dựng xe máy giả vờ đi vệ sinh rồi dùng dao đâm vào vùng cổ và đạp chị H. xuống chân đê. Sau khi phát hiện nạn nhân còn sống, Thùy tiếp tục dùng dao tấn công người bị hại đến chết rồi đi mua xăng, tưới, đốt xác chị H. để phi tang.

Không cả nể, rước họa vào thân

Trên thực tế, bạn bè, người quen rủ nhau đi uống nước, cà phê trò chuyện hay mời về nhà chơi là việc hết sức bình thường. Chính vì vậy, các đối tượng xấu lợi dụng việc này khi các nạn nhân mất cảnh giác để ra tay gây tội ác. Trong cuộc sống, rất nhiều trường hợp các vụ án giết người, cướp của, cưỡng hiếp xảy ra mà thủ phạm không ai khác chính là những người thân, người quen của nạn nhân. Do quen biết, thủ phạm hiểu được tính cách, thói quen, nếp sinh hoạt và hoàn cảnh của nạn nhân. Vì vậy, khi có ý đồ thủ ác, những kẻ phạm tội sẽ lựa chọn, bố trí những “lịch hẹn” tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại đặt nạn nhân vào tình huống nguy hiểm. Đó là lời hẹn tới nơi vắng vẻ hoặc lịch trình phải đi qua những cung đường, hoặc về nhà nạn nhân chơi khi không có người thân ở nhà.

Để hạn chế việc đặt bản thân vào những tình huống nguy hiểm như thế, mỗi người, nhất là các bạn nữ cần thận trọng, cảnh giác. Với những lời hẹn đi chơi, cần chắc chắn điểm hẹn không quá vắng. Đường đi tới điểm hẹn không quá xa , hẻo lánh. Bên cạnh đó, nếu cảm thấy không yên tâm nên rủ thêm bạn bè, người thân đi cùng. Với những lời đề nghị về nhà chơi của bạn bè, nhất là những người lâu ngày mới gặp lại hoặc quen biết qua người khác, chưa hiểu rõ thân thế, tính cách, không đủ độ tin tưởng thì cần cảnh giác và biết từ chối trong trường hợp cần thiết, tránh vì “cả nể”, sợ mất lòng mà rước họa vào thân.

Thành Lê
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện vụ án: “Người quen” cũng cần cảnh giác