Tản văn

Ngày trở về của thanh xuân

TRÀ ĐÔNG 16/07/2026 10:38

Người ta thường nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Với tôi, thanh xuân không phải cơn mưa đến rồi đi, mà giống như bầu trời sao của một đêm Hè.

ngay-tro-ve-cua-thanh-xuan.png
Ảnh: TIẾN ANH

Mùa Hè về trên những vòm phượng đỏ rực, trên những chùm bằng lăng tím lặng lẽ nở bên đường khiến tôi bất giác chậm bước. Hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày chia tay mái trường, vậy mà chỉ cần bắt gặp một sắc hoa quen thuộc, ký ức tuổi học trò lại ùa về nguyên vẹn như chưa từng có khoảng cách của thời gian.

Người ta thường nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Với tôi, thanh xuân không phải cơn mưa đến rồi đi, mà giống như bầu trời sao của một đêm Hè. Mỗi kỷ niệm là một vì sao lấp lánh. Có những ngôi sao tưởng đã khuất sau tầng mây của cuộc sống mưu sinh, nhưng chỉ cần ngước nhìn, sao vẫn ở đó, dịu dàng và bền bỉ tỏa sáng.

Hai mươi năm trước, chúng tôi bước vào lớp học với tất cả sự bỡ ngỡ của tuổi mới lớn. Trường mới, bạn mới, những ước mơ còn chưa gọi được thành tên. Rồi thời gian âm thầm kết nối những con người xa lạ thành một tập thể. Chúng tôi cùng học bài, cùng vui chơi, cùng trải qua những rung động đầu đời và những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ.

Ngày ấy, niềm vui thật giản đơn. Một giờ ra chơi ngắn ngủi cũng đủ để tiếng cười vang khắp hành lang. Một tấm thiệp ngày 8/3 có thể khiến ai đó vui suốt cả tuần. Một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ để trái tim tuổi mười tám thao thức. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành những ký ức lớn lao theo chúng ta suốt cuộc đời.

Rồi mỗi người một ngả. Thời gian đưa chúng tôi đi qua những ngã rẽ khác nhau. Có người thành công, có người vẫn đang miệt mài với những dự định còn dang dở. Có người ở gần, có người ở tận phương xa. Cuộc sống ai cũng bận rộn với gia đình, công việc và những trách nhiệm riêng. Thế nhưng, sâu thẳm trong mỗi người, chắc hẳn vẫn còn một góc dành cho những năm tháng học trò.

Có lẽ vì thế mà những cuộc họp lớp luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là dịp gặp lại những gương mặt thân quen. Đó còn là ngày chúng ta được phép tạm gác những lo toan thường ngày để trở về làm những cô cậu học trò năm nào. Trở về để kể nhau nghe những câu chuyện của hiện tại, để nhắc lại những kỷ niệm của ngày xưa, để nhận ra rằng thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ nhưng không thể làm phai mờ tình bạn chân thành.

Ngày trở về không phải để tiếc nuối tuổi trẻ đã qua. Ngày trở về là để biết ơn những năm tháng đẹp đẽ đã từng có mặt trong cuộc đời mình. Để hiểu rằng giữa bộn bề cuộc sống, vẫn có những điều đáng quý còn nguyên giá trị sau hai mươi năm.

Và khi gặp lại nhau, có lẽ điều hạnh phúc nhất không phải là nhớ được bao nhiêu kỷ niệm, mà là sau ngần ấy thời gian, chúng ta vẫn có thể mỉm cười gọi nhau bằng cái tên thân thuộc của một thời áo trắng.

Bởi tuổi trẻ có thể đi qua, nhưng thanh xuân thì còn ở lại trong những ký ức, trong tình bạn và trong những ngày trở về như thế.

TRÀ ĐÔNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày trở về của thanh xuân