Bài dự thi "Những bông phượng đỏ": Hành trình lan tỏa yêu thương

05:50 CH 20/03/2023

 

 

 

Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà nhận đỡ đầu cháu Đỗ Quang H. 

 

(HPĐT)- Mang tâm thế của người mẹ luôn chở che, bù đắp cho con gái khi tổ ấm nhỏ chưa trọn vẹn, trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố lan toả tình yêu thương ấy đến nhiều hoàn cảnh khó khăn khác để các con vơi bớt thiệt thòi.

 

Cho đi là còn mãi

Ba mẹ con dọn về sinh hoạt trong ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi ve, chị Vũ Thị Bích, 40 tuổi, trú tại thôn Cốc Lộc, xã Chiến Thắng (huyện An Lão) vui mừng nghẹn ngào nước mắt. Chị mãi không quên những tai họa đổ dồn dập khi trong hai năm liền (2021, 2022), chị Bích phải gánh chịu những mất mát lớn: chồng mất trong vụ tai nạn, con trai lớn gần 20 tuổi không may bị bỏng nặng. Sau nhiều tháng, hai mẹ con chữa trị khắp các bệnh viện tại Hải Phòng, Hà Nội. Tuy qua cơn thập tử nhất sinh, nhưng cháu phải sống trong bóng tối hoàn toàn, mất một bàn tay, gẫy chân, đi lại khó khăn. Dồn tiền chạy chữa cho con, căn nhà vỏn vẹn 15 m2 ngoài bờ đầm của xã càng thêm lụp xụp, xiêu vẹo.

 

Nhận được thông tin của Hội Phụ nữ huyện An Lão về hoàn cảnh của mẹ con chị Bích, ngay sau khi hết giờ làm việc, trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố đến nơi tìm hiểu, thăm hỏi, động viên. Trước trăn trở của người mẹ quá khắc khổ so với tuổi 40, mong mỏi có căn nhà che nắng, che mưa, trung tá Hà sẵn sàng ủng hộ chị Bích 20 triệu đồng, là số tiền tiết kiệm bấy lâu để cùng các cấp hội phụ nữ, chính quyền và họ hàng xây dựng căn nhà nhỏ ngay trên mảnh đất của gia đình chị Bích. Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết: Sinh sống trong ngôi nhà mới, chị Bích có thể yên tâm đi làm để có thêm thu nhập ổn định cuộc sống, không quá lo lắng khi mùa mưa bão đến gần mà các con chưa thể tự lo cho bản thân.

 

Cũng xuất phát từ tấm lòng yêu thương của người mẹ, trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà nhận đỡ đầu cháu Đỗ Quang H., sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố số 30, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền). Mẹ cháu H. bỏ đi khi cháu mới được 2 tháng tuổi, bố cháu sau khi hoàn thành chấp hành án, nhưng nay đây, mai đó. Bà nội bị tai biến, ông nội ban ngày bán than tổ ong, tối chạy xe ôm để có thu nhập lo cho cả nhà. Chị Hà cho biết: Cùng với việc hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng, quần áo, sách vở, chị thường xuyên sâu sát nắm bắt, hướng dẫn, nhắc nhở khi con có những lời nói, hành vi chưa chuẩn mực, qua đó, giúp con tu dưỡng đạo đức, phấn đấu thành công dân tốt. Không chỉ nhận đỡ đầu em Đỗ Quang H., trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà còn dành 10 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Cát Hải.

 

Không ngừng chia sẻ yêu thương

Vừa trở về từ chuyến thiện nguyện tại thôn Bắc Sum, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà hồ hởi: Bà con trong thôn vượt mấy cây số đường rừng để đến nhà văn hoá thôn nhận quà trong cái lạnh của đợt gió mùa tăng cường. Không có điện, chỉ có ánh lửa bập bùng, nhưng các thành viên trong đoàn ai nấy đều thấy ấm áp, bởi 600 chiếc chăn ấm, áo ấm, 300 thùng mỳ tôm và bánh, kẹo được trao đến tay bà con. Nhìn những gương mặt phấn chấn, nhất là các em nhỏ nô đùa trong tấm áo mới khiến mọi người trong đoàn tan biến mệt mỏi, dư âm của hành trình hàng trăm cây số với liên tiếp khúc cua tay áo. Yêu thương tiếp nối yêu thương, chị Hà cho biết thêm: Chị cùng những người bạn tiếp tục dành dụm tiền tiết kiệm và kêu gọi nhà hảo tâm lên kế hoạch chuẩn bị từ 1.000 đến 2.000 áo ấm, 300 chăn ấm, 300 thùng mỳ tôm, 100 kg bánh, kẹo để dành tặng trẻ em nghèo, phụ nữ khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

Nói về trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà, thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố cho biết: Đối với công tác Hội, đồng chí Hà luôn chủ động, sáng tạo, tham mưu với Ban Chấp hành thực hiện nhiều hoạt động phong phú, có chiều sâu, cống hiến hết mình cho các phong trào, công trình như: "Phụ nữ Công an Hải Phòng vì thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Phụ nữ Công an Hải Phòng nuôi dạy con tốt, không mắc tệ nạn xã hội", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"... Là người nghị lực, luôn hướng thiện, vượt lên hoàn cảnh riêng, cá nhân đồng chí Hà có nhiều đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện bằng tấm lòng sẻ chia, nhân hậu của người phụ nữ, người mẹ và đầy trách nhiệm, làm đến nơi, đến chốn của một nữ Công an nhân dân. Chúng tôi tự hào về người đồng đội của mình.

 

"Có công mài sắt có ngày nên kim", trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà mừng vui báo tin "của để dành" là cô con gái chị tiếp nối nghề của bố, mẹ và luôn ủng hộ mẹ trong mọi chuyến hành trình lan tỏa yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn./.