Hạnh phúc khi được sẻ chia

05:01 CH 02/01/2025

(HPĐT)- Dù trong công việc, cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng với mong muốn được sẻ chia và giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1985, ở thôn Phí Xá, xã Lê Thiện (huyện An Dương) tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Những việc làm âm thầm, nhỏ bé của chị Lan góp phần chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, động viên các mảnh đời kém may mắn trong xã hội vươn lên trong cuộc sống.

 

Chị Nguyễn Thị Lan (ngoài cùng bên phải) tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt nắng hồng”.

 

Trong hai ngày 28 và 29-12 tới đây, tại thành phố Đà Nẵng, Cộng đồng tình nguyện Việt Nam (VNV) tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” năm 2024. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trên cả nước. Vinh dự được góp mặt và nhận danh hiệu “Người tử tế” dịp này, chị Nguyễn Thị Lan xúc động, bày tỏ cảm ơn bạn bè các nhóm, câu lạc bộ luôn ủng hộ, giúp đỡ và mong muốn bản thân được tiếp tục đồng hành, chung tay cống hiến hết mình vào công tác thiện nguyện. 

Bén duyên, đam mê thiện nguyện từ năm 2016, đến nay, chị Lan “bỏ túi” cả trăm chương trình lớn nhỏ, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các trường hợp hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố. Trong đó, Câu lạc bộ Cùng em vẽ ước mơ - Thêm tin yêu cuộc sống (CEVUM) tại huyện An Dương được thành lập từ năm 2014, quy tụ khoảng 70-100 người, với độ tuổi từ 16-50. Chị Lan hưởng ứng, tích cực tham gia và được giao đảm nhận vai trò Trưởng Ban hậu cần của câu lạc bộ. 

Mặc dù bận rộn công việc mưu sinh, song đều đặn hằng tháng, chị Lan vẫn chủ động bố trí thời gian cùng câu lạc bộ CEVUM phối hợp Hội đầu bếp chuyên nghiệp Hải Phòng thực hiện chương trình phát cháo từ thiện (3 ngày/tuần) tại một số địa điểm như: Bệnh viện Ngô Quyền, Bệnh viện Phổi Hải Phòng, Viện Y học Hải quân... Ngoài ra, hoạt động nấu cơm ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng (huyện An Lão) cũng để lại nhiều dư âm đáng nhớ. Chị Lan cho biết, để có bữa cơm nóng hổi, ngon miệng, đủ dinh dưỡng phục vụ người cao tuổi của trung tâm, các thành viên câu lạc bộ phân chia công việc rõ ràng, từ chuẩn bị nguyên liệu chế biến, nấu ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tới thăm hỏi sức khỏe, giao lưu văn nghệ, trao phần quà quần áo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, động viên các cụ thêm vui mừng, phấn khởi, ấm áp yêu thương. 

Bão số 3 (Yagi) để lại những hậu quả nặng nề với nhiều người dân thành phố, nhất là với hộ nghèo. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, qua mạng xã hội, chị Lan và thành viên Câu lạc bộ CEVUM kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gạo, sữa tươi, kinh phí hỗ trợ bà Nguyễn Thị Liễu, 76 tuổi, ở thôn Cữ (xã Lê Thiện), có hoàn cảnh éo le, với số tiền hơn 16 triệu đồng, giúp gia đình sửa chữa ngôi nhà hiện đang xuống cấp, dột nát. Cùng với đó, nhóm chị Lan còn duy trì hoạt động chăm lo đời sống sinh hoạt hằng tháng, giúp 4 hộ khó khăn trên địa bàn 2 xã Lê Thiện và An Hưng (huyện An Dương), mỗi suất quà gồm 300 nghìn đồng, 10 kg gạo và 1 thùng sữa. Để có nguồn kinh phí tổ chức các chương trình chu đáo, tươm tất, ngoài trích tiền cá nhân và vận động nhà hảo tâm, chị Lan cùng bạn bè nấu ăn, làm kim chi, phở cuốn… bán lấy lãi gây quỹ thiện nguyện. 

Cô gái 8X còn năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nổi bật là hiến máu tình nguyện từ năm 2016 đến nay. Chị Lan hiện là thành viên tích cực của Câu lạc bộ tình nguyện Trái tim Việt (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố), đều đặn hiến máu 3 tháng/lần. Chị Lan tâm sự, do có 2 con mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải truyền máu định kỳ, vì vậy, chị cảm nhận rõ việc hiến máu vừa đem lại niềm vui, vừa cứu sống được mạng người, đây là nghĩa cử cao đẹp, hạnh phúc khi được sẻ chia. Tháng 6-2024, chị Nguyễn Thị Lan vinh dự được Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng giấy khen trong phong trào hiến máu tình nguyện. 

Chị Trương Thị Loan, công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Lê Thiện cho biết, chị Lan là tấm gương tiêu biểu, thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện cụ thể, thiết thực, hướng tới trợ giúp người khó khăn vươn lên cuộc sống, được người dân địa phương ghi nhận, quý mến. 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập