Nhóm SOS An Dương: Cầu nối những tấm lòng nhân ái

04:52 CH 17/08/2024

 

Thành viên nhóm SOS An Dương trao quà tặng ông Phạm Hữu Cương, xã Đại Bản (huyện An Dương).

 

(HPĐT)- Thành lập đầu tháng 7- 2024, nhóm SOS An Dương quy tụ hơn 100 thành viên, chủ yếu là học sinh, thanh niên và cả người cao tuổi, hiện đang sinh sống, làm việc tại huyện An Dương, sẵn sàng tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo vì cuộc sống cộng đồng.

Ngày đầu tháng 8, thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm trên vai áo song không ngăn cản các bạn trẻ của nhóm SOS An Dương thực hiện chương trình trao quà tặng người già khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện An Dương. Các thành viên đảm nhận công việc khác nhau, từ sắp xếp quà, bưng bê đồ, phương tiện đi lại, dẫn đường..., ai nấy đều hào hứng, phấn khởi khi được làm những việc đầy nhân văn, ý nghĩa này. Theo đó, nhóm chuẩn bị tươm tất, chu đáo 5 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo, thùng mì tôm, sữa tươi cùng 500 nghìn đồng tiền mặt, mặc dù giá trị phần quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia yêu thương với gia đình kém may mắn, thiếu thốn về điều kiện vật chất lẫn tinh thần.

Như trường hợp ông Phạm Hữu Cương (ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản), sống neo đơn trong căn nhà tồi tàn, xuống cấp, bản thân ông không may gãy tay, hiện chỉ nhặt lượm ve chai vỉa hè kiếm sống qua ngày, ai cho gì ăn nấy; hay vợ chồng bà Hiển Vi (ở xóm 4, xã Tân Tiến), ông bà dù tuổi cao sức khỏe yếu nhưng vẫn còng lưng đẩy xe rác, làm thuê để có thêm thu nhập nuôi hai con trai mắc bệnh hiểm nghèo… Một số thành viên trong nhóm SOS An Dương rất xúc động khi trực tiếp khảo sát, tìm hiểu thực tế hoàn cảnh bởi cuộc sống còn quá nhiều người nghèo khổ với những chật vật, khó khăn đeo bám, do đó được đóng góp phần công sức để làm việc thiện, giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn, các thành viên thấy đáng giá, trân trọng.

Trưởng nhóm SOS An Dương Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1997, ở thôn Đại Đồng, xã Đại Bản) cho biết, các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, “góp công, góp của” tùy vào khả năng, điều kiện của từng cá nhân. Ngoài ra, nhóm cũng vận động kinh phí trực tiếp qua fanpage, mạng xã hội, thu hút nhiều người quan tâm, ủng hộ nhiệt tình. “Đối với những hộ hoàn cảnh éo le như trên, nhóm sẽ phấn đấu duy trì đều đặn hoạt động thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng tháng”- anh Dũng thông tin.

Chỉ sau hơn 1 tháng hoạt động, nhóm SOS An Dương chủ động kết nối, phối hợp Câu lạc bộ Cùng em vẽ ước mơ huyện An Dương, Quỹ cháo tình thương, Hội đầu bếp chuyên nghiệp Hải Phòng tổ chức thành công chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười”, với hoạt động nấu cơm từ thiện, giao lưu văn nghệ, trao quà, phục vụ khoảng 100 người cao tuổi đang sinh hoạt ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng vào ngày 10-8 vừa qua. Tại đây, các bạn trẻ tự mua nguyên liệu, chế biến các món ăn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như thịt kho trứng, chả nem rán, giò, rau xào, canh ngọt và trái cây tráng miệng. Các phần cơm nóng hổi được chuẩn bị đủ đầy để các cụ già, cao tuổi được thưởng thức bữa ăn ngon miệng, khiến những người trong cuộc cảm thấy ấm lòng, chẳng đắn đo mệt nhọc. Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng Phạm Văn Kiên ghi nhận: "Những tấm lòng nhân ái, việc làm của các nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn thành phố, trong đó có nhóm SOS An Dương là sự động viên kịp thời đối với các trường hợp được chăm sóc tại Trung tâm. Với tinh thần thiện nguyện từ tâm, các bạn trẻ góp phần làm xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, giúp những mảnh đời kém may mắn từng bước vươn lên trong cuộc sống".

Cùng với đó, nhóm SOS An Dương còn nấu cháo dinh dưỡng, trao tặng miễn phí các trường hợp đang khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng, mong muốn động viên tinh thần người bệnh bằng bữa ăn ngon miệng. “Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực tài trợ, kết nối nhiều tấm lòng nhân ái để thực hiện những chương trình thiết thực, ý nghĩa để lan tỏa yêu thương trong cộng đồng”- Trưởng nhóm Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập