Cựu chiến binh giàu lòng nhân ái
(HPĐT)- Nhiều năm qua, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Duy Hưng, ở phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò Chủ tịch Hội CCB phường, có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào của hội, mà còn giàu lòng nhân ái, có nhiều việc làm thiết thực vì cộng đồng.

Ở Tổ dân phố Phan Bội Châu, nhiều người dành cho CCB Nguyễn Duy Hưng sự quý mến, kính trọng. Bởi ông không chỉ là Chủ tịch Hội CCB gương mẫu, mà còn nổi tiếng về lòng nhân ái, sẻ chia giúp đỡ người nghèo. Như trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Thanh, ở số 311/2 phố Lý Thường Kiệt bị mù, không có người thân. Khi cụ Thanh mất, chính quyền địa phương, bà con tổ dân phố chung tay lo đám tang cho cụ, gửi tro cốt tại nghĩa trang Ninh Hải. Do chưa có nơi an táng nên tro cốt của cụ phải gửi ở nghĩa trang Ninh Hải nhiều năm qua. Đau đáu với việc này, ông Hưng trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND phường và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của chính quyền địa phương. Có đất tại nghĩa trang rồi, ông Hưng vận động nhân dân trong tổ dân phố ủng hộ và bản thân bỏ thêm kinh phí xây phần mộ cho cụ Thanh. Ngày đưa tro cốt cụ Thanh từ nghĩa trang Ninh Hải về an táng tại nghĩa trang ông Sãi, phường Hoa Động (thành phố Thủy Nguyên), đông đảo người dân trong tổ dân phố bày tỏ sự cảm động trước việc làm tình nghĩa của ông Hưng.
Không riêng với việc của cụ Thanh, ông Hưng luôn sẵn lòng tổ chức các hoạt động thiện nguyện như: quyên góp, vận động ủng hộ kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt trong và ngoài thành phố. Từ năm 2019, khi làm Chủ tịch Hội CCB phường, ông Hưng thường đến từng tổ dân phố trò chuyện, tìm hiểu hoàn cảnh của những người khó khăn, cùng cán bộ chính sách tham mưu UBND phường hỗ trợ hộ khó khăn hằng tháng. Ông vận động người thân, bạn bè hỗ trợ kinh phí mỗi tháng tặng 2-3 hộ khó khăn, mỗi hộ 200-300 nghìn đồng/tháng. Kinh phí “xin” được bao nhiêu, còn lại ông Hưng tự bỏ tiền ra hỗ trợ. Số tiền hỗ trợ hằng tháng không nhiều nhưng với hoàn cảnh khó khăn của các gia đình cũng thêm được chục kg gạo mỗi tháng. Chẳng hạn như trường hợp bà Trần Thị Gái ở tổ dân phố Phan Bội Châu có hoàn cảnh khó khăn, nuôi 2 cháu ngoại, trong đó có 1 cháu không được bình thường. Bản thân bà không có công việc ổn định, ai thuê gì làm đó…
Ngoài hỗ trợ hộ khó khăn, các hoạt động như: tổ chức Trung thu cho các cháu, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, tặng quà hộ khó khăn dịp Tết…, ông Hưng đều “xắn tay” vào vận động, kết nối nhà hảo tâm ủng hộ và công khai kinh phí sử dụng. Từ năm 2019 đến nay, Hội CCB phường, các hội viên tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cá nhân ông Nguyễn Duy Hưng.
Phó chủ tịch Hội CCB quận Hồng Bàng Trương Văn Trọng phấn khởi cho biết, Hội CCB phường may mắn khi có người cán bộ Hội, hội viên như ông Nguyễn Duy Hưng. Theo ông Trọng, ông Hưng không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Hội, được các cấp Hội CCB nhiều lần khen thưởng, mà những hành động thiện nguyện, nghĩa tình của ông luôn sáng đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, để mọi người sống với nhau nghĩa tình, tốt đẹp hơn.