Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

06:11 CH 23/03/2025

(HPĐT)- “Hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi” - đó là tâm niệm của chị Nguyễn Thị Thu Hồng, ở thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão), thành viên Nhóm thiện nguyện "Sống sẻ chia". Những việc làm của chị Thu Hồng và nhóm thiện nguyện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

 

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng chia sẻ khó khăn với học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú và THCS Bản Phố (tỉnh Lào Cai).

 

22 giờ hằng ngày, nhiều người dân ở đường Trần Thành Ngọ, Phan Đăng Lưu (quận Kiến An) quen với hình ảnh chị Hồng chở con đi phát đồ ăn miễn phí cho những người lao động về khuya. Chị Hồng cho biết, trong thời điểm mọi nhà đều được nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, còn không ít người lao động vất vả mưu sinh, đó là những công nhân môi trường đô thị quét dọn đường phố, những người đi nhặt ve chai... Vì thế, chị mong muốn chia sẻ khó khăn, vất vả với họ dù chỉ là những suất ăn ít ỏi nhưng giúp những người lao động thêm ấm lòng. Để có những suất ăn tặng người có hoàn cảnh khó khăn, chị tự tay nấu xôi, cháo thịt đóng vào hộp. Chị Hồng bộc bạch, do chị có con nhỏ, nên mỗi đi phát suất ăn vào buổi tối, thậm chí những hôm trời giá rét, chị đành mang cả con theo. Tuy nhiên, mọi nỗi vất vả chị đều vượt qua vì cảm nhận được niềm vui, sự xúc động của những người lao động nghèo khi đón nhận món quà nhỏ chị trao tặng. Mỗi đêm trở về nhà, chị Hồng cảm thấy vui vì lan tỏa được thông điệp yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn. 

Thời điểm sau bão Yagi, nhà cửa còn ngổn ngang chưa dọn sạch, nhưng chị Hồng vẫn xin phép gia đình tham gia các đoàn thiện nguyện để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Thấy con nặng lòng muốn đi làm thiện nguyện, mẹ chị Hồng vui lòng trông con nhỏ để chị đi làm từ thiện cả tuần ở các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái. Nói về kỷ niệm đáng nhớ này, chị Hồng không khỏi bồi hồi, xúc động bày tỏ: "Một tuần ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tôi được chứng kiến cuộc sống của người dân địa phương khó khăn, vất vả vì đất sạt lở, đường sá bị chia cắt, người dân thiếu nước, thiếu lương thực cuộc sống rất khó khăn… Vì vậy, khi các đoàn từ thiện tặng quà xong, trở về thành phố, nhưng chị vẫn xin ở lại cùng với lực lượng công an địa phương phát lương thực và cấp nước sạch cho người dân"… 

Ngoài hoạt động thiện nguyện riêng lẻ, chị Hồng còn thường xuyên tham gia các hoạt động của Nhóm thiện nguyện "Sống sẻ chia". Chị Hồng cho biết, mỗi khi nhóm có chương trình thiện nguyện, dù bận đến mấy chị cũng cố gắng thu xếp công việc để tham gia. Sẵn có năng khiếu hát hay nên mỗi chương trình từ thiện của nhóm chị đều tham gia chương trình văn nghệ với những bài hát quen thuộc, chia sẻ và làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng tâm niệm, hãy cho đi khi còn có thể, vì vậy, năm nào chị cũng 4 lần đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu. Chị bày tỏ, mỗi người góp thêm một vài đơn vị máu sẽ giúp các bác sĩ có nguồn máu để cứu những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp người bệnh, chị còn có mong muốn hiến tạng. Chị cho rằng, hiến tạng để làm việc thiện cứu giúp được một mạng người là thêm phước lành, cùng với đó những gì cho đi vẫn là còn lại trong cơ thể người được cứu sống... 

Với những việc làm thiện nguyện ý nghĩa, chị Nguyễn Thị Thu Hồng luôn mong muốn lan tỏa đến cộng đồng năng lượng tích cực để cùng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.... Phó chủ tịch UBND thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) Trần Văn Ngọc cho biết, thị trấn Trường Sơn rất quan tâm, chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp địa phương hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thu Hồng là một trong những cá nhân tích cực, tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của chị Hồng góp phần cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. 
 

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập