Phóng viên Báo Hải Phòng giúp người dân trong mưa bão
(HPĐT)- Trong và sau bão số 3 (Yagi), lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Hải Phòng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tuyên truyền, đưa tới bạn đọc những thông tin nóng hổi, đúng, trúng, sinh động về công tác phòng, chống bão và khắc phục hậu quả sau bão trên tất cả lĩnh vực của thành phố. Tiêu biểu là phóng viên Lê Việt Dũng, Phòng Thư ký - Báo điện tử không chỉ trách nhiệm với chuyên môn, còn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong mưa bão, thể hiện rõ vai trò xung kích của người làm báo đất Cảng trước thiên tai và khó khăn của người dân.
Phóng viên Lê Việt Dũng (đứng thứ 3 từ trái sang) cùng đồng nghiệp thu dọn cây bị gãy đổ do bão số 3. Ảnh: Hải Vân
Trong thư gửi tới Ban Biên tập Báo Hải Phòng, bà Phùng Thị Mai, 61 tuổi, ở số 33/373 đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn (quận Kiến An) cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8-9, ngay sau khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng, con dâu của bà là chị Đào Thị Hoa, mang thai 35 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ sinh con. Lúc đó, ngoài trời đang mưa to, gió lớn, trong nhà thì mất điện, mất sóng điện thoại, trong khi sản phụ rất đau bụng khiến gia đình khá hoảng sợ, lo lắng. Xác định quá trình sinh đẻ cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế nên con trai của bà Mai lội mưa ra đường để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong lúc gọi xe taxi không được mà đường phố ngập lụt, may mắn con trai bà thấy anh Dũng - là hàng xóm, đang đỗ xe ô tô trước cổng nhà. “Con trai tôi liền chạy qua nói tình hình câu chuyện cho cháu Dũng nghe. Cháu Dũng đồng ý, chở con tôi lên viện cấp cứu. Nhờ các bác sĩ tận tình tiếp nhận, cấp cứu kịp thời nên ca sinh “mẹ tròn, con vuông”. Qua đây, tôi xin cảm ơn chân thành đến cháu Dũng cùng đội ngũ bác sĩ Khoa Sản (Bệnh viện Kiến An)”, bà Mai viết.
Thông tin về trường hợp sản phụ vào cấp cứu tại bệnh viện rạng sáng 8-9, Ths.BS. Nguyễn Thị Hà, Khoa Sản (Bệnh viện Kiến An), Trưởng kíp trực xác nhận có trường hợp sản phụ Đào Thị Hoa được xe ô tô chở đến trong quá trình chuyển dạ sinh con. Mặc dù trong cơn bão, bệnh viện chịu nhiều ảnh hưởng nhưng với trách nhiệm của mình, kíp trực nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp cứu sản phụ, bảo đảm ca sinh diễn ra an toàn.
Phóng viên Lê Việt Dũng (người cầm bộ đàm) tác nghiệp trong một sự kiện tại Trung tâm hội nghị thành phố.
Kể về chuyện giúp gia đình sản phụ hôm đó, phóng viên Lê Việt Dũng cho biết, 3 giờ 30 sáng 8-9, anh mới vượt ngập lụt từ cơ quan trở về nhà sau khi ca xuất bản số Báo Hải Phòng hằng ngày hoàn thành trong điều kiện hết sức khó khăn do mưa bão. Tuy nhiên, do cây đổ trong sân nhà nên anh Dũng phải đỗ ô tô trước cổng nhà. Khoảng hơn 4 giờ sáng thì anh thấy có người gõ cửa kính xe. Nhận thấy là người quen và nghe đề nghị cần giúp đỡ, không suy nghĩ nhiều, anh Dũng nhận lời, quay đầu xe để chở sản phụ tới bệnh viện cấp cứu. Do tất cả ngả đường tới Bệnh viện Kiến An đều ngập nước, cây đổ chặn lối đi nên xe của anh Dũng phải vòng qua nhiều tuyến đường mới có thể đưa sản phụ đến được bệnh viện. “Trong khi sân bệnh viện cũng ngập trắng băng, không muốn sản phụ dầm nước mưa nên tôi cố gắng tìm cách đánh xe vào sảnh tòa nhà điều trị 7 tầng. Khi thấy các nhân viên y tế mang xe lăn ra đón sản phụ và thực hiện các biện pháp cấp cứu, bảo đảm sản phụ an toàn, tôi mới yên tâm đánh xe quay về”, anh Dũng cho hay.
Sau khi từ Bệnh viện Kiến An trở về nhà, anh Dũng chỉ kịp thay quần áo rồi lại đi làm, đưa tin tuyên truyền về các hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng, nhân dân tham gia khắc phục hậu quả sau bão. Nhớ lại hành động của mình hỗ trợ người dân trong đêm bão hôm đó, anh Dũng tâm sự: “Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẵn lòng giúp đỡ người cần giúp. Khi thấy sản phụ “mẹ tròn, con vuông” là niềm vui lớn nhất rồi!”.