Ý chí, nghĩa tình của người cựu chiến binh

05:32 CH 10/10/2024

(HPĐT)- 35 năm rời xa quân ngũ, chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, nhưng lúc nào cựu chiến binh, doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Shinec, Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền cũng tự hào vì mình là “lính Cụ Hồ”. Vì thế, từ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, anh luôn dành sự quan tâm, hết lòng giúp đỡ đồng đội gặp khó khăn.

Cựu chiến binh, doanh nhân Phạm Hồng Điệp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội" tặng cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Tuần

 

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp sinh năm 1966, tham gia lực lượng Công an nhân dân vũ trang (sau đổi thành Bộ đội Biên phòng) từ năm 1985 đến năm 1989. Trong khoảng thời gian đó, anh từng được cử tham gia đại đội tăng cường cho biên giới phía Bắc, thực hiện nhiệm vụ của người lính biên phòng, sau đó về công tác tại Trường Quân sự Hải Phòng (nay là Trung đoàn 836, ở huyện Thủy Nguyên). Anh cho biết, những tháng ngày tham gia quân ngũ, môi trường quân đội chính là “mái trường tổng hợp”, ở đó tính kỷ luật, tình đồng chí, đồng đội rèn luyện cho anh ý chí, bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu đề ra.

Trong thành công của cựu chiến binh, doanh nhân Phạm Hồng Điệp có sự động viên, cổ vũ lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kể về cơ duyên được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, doanh nhân Phạm Hồng Điệp cho biết, sau khi xuất ngũ năm 1989, anh tham gia lĩnh vực kinh doanh. Khi làm lãnh đạo doanh nghiệp trẻ, anh gửi đề án tham gia cuộc thi “Môi trường và Phát triển” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Vượt qua hàng nghìn đề án, 3 năm liên tiếp, anh đều đoạt giải nhất toàn quốc. Tháng 1 - 2008, anh Điệp vô cùng vui mừng, xúc động khi bất ngờ nhận được lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong thư Đại tướng động viên anh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và bảo vệ môi trường. “Nhận được thư, tôi liên hệ xin được gặp và tặng Đại tướng đề án mà tôi đoạt giải. Sau đó, tôi được Văn phòng Đại tướng sắp xếp cho gặp trong thời lượng 15 phút của một sáng mùa đông năm 2008”, cựu chiến binh, doanh nhân Phạm Hồng Điệp bồi hồi nhớ lại.

Tại cuộc gặp giữa vị Đại tướng lừng danh - khi ấy gần 100 tuổi với anh lính ngày nào, Đại tướng nói, nghe Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về doanh nhân trẻ tên là Phạm Hồng Điệp ở Hải Phòng 3 lần đoạt giải nhất toàn quốc về đề án bảo vệ môi trường, một người làm kinh tế mà quan tâm bảo vệ môi trường, như thế là rất quý. Hôm nay được gặp cháu, bác rất mừng. Bác muốn gặp để động viên cháu làm tốt hơn nữa, cần luôn xác định phát triển doanh nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, như thế mới là phát triển bền vững. Tới năm 2010, doanh nhân Phạm Hồng Điệp đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (được khởi công năm 2008) trên diện tích 263 ha ở huyện Thủy Nguyên thành “khu công nghiệp xanh”. Khi biết tin, Đại tướng gửi anh bức thư kèm theo cây đa lấy từ trong vườn nhà riêng của Đại tướng. Đến nay, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền trở thành khu công nghiệp sinh thái có hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái của Nhật Bản, đáp ứng đủ các tiêu chí tiện ích xã hội phục vụ cán bộ, công nhân toàn khu công nghiệp.

Trải qua nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cựu chiến binh, doanh nhân Phạm Hồng Điệp đạt được những thành công nhất định. Có điều kiện, anh quay trở lại giúp đỡ, sát cánh cùng nhiều đồng chí, đồng đội của mình, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính trong năm 2024, anh hỗ trợ xây dựng 6 “Nhà nghĩa đồng đội” tặng cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Bình - quê hương Đại tướng, với tổng kinh phí 300 triệu đồng; tham gia Chương trình “Về nguồn” do Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và trao hàng chục suất quà tặng các cựu chiến binh, thanh niên xung phong từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhân dịp Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu thành phố, anh hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa và xây dựng một nhà ở huyện đảo Bạch Long Vĩ. Anh tâm sự: “Tôi coi các hoạt động này là sự tri ân “mái trường xưa - mái trường quân đội”- nơi rèn luyện con người tôi”.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập