Dấu ấn gửi gắm yêu thương
Sân trường Trường THPT An Dương (huyện An Dương) chiều cuối tháng 5 này bỗng hoá thành sân khấu hoành tráng, nơi gần 500 học sinh khối 12 (niên khoá 2014 – 2017) vừa là người xem, đồng thời cũng là những nhân vật chính của lễ trưởng thành – tri ân “Chia tay đầu hạ”. Cùng tham gia với các em còn có các thầy cô giáo, đại diện các bậc cha mẹ và học sinh 22 lớp khối 10 và 11 của nhà trường.
Thầy Phạm Hoàng Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT An Dương chia sẻ: với mong muốn lễ trưởng thành – tri ân thực sự là ngày hội của học sinh khối 12, nhà trường huy động các em tham gia xây dựng kịch bản, thực hiện các video clip và biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Trên sân khấu này, các em được ca hát, thể hiện bản thân và bày tỏ những cảm xúc chân thực, đầy xúc động, những suy nghĩ của chính mình về công ơn thầy cô, cha mẹ, tình bạn, nghĩa thầy trò trong phút giây trước khi chia xa mái trường. Đặc biệt, với phần trình diễn nhạc DJ cuối chương trình, cả sân khấu như bùng nổ, lan toả không khí tươi vui, phấn khởi và hồn nhiên của tuổi trẻ khi tất cả thầy cô, đại diện cha mẹ và học sinh cùng sôi nổi nhún nhảy theo điệu nhạc.
Lễ trưởng thành – tri ân của các học sinh khối 12 trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) lại khiến những người tham dự không khỏi bồi hồi, xúc động. Lần đầu, nhiều ông bố, bà mẹ được nhận món quà bất ngờ từ chính con mình. Ngay trên sân trường, các em học sinh lớp 12 tự tay múc nước lá thơm vào chậu nhỏ để lau mặt cho cha mẹ. Một việc làm rất nhỏ, rất đời thường. Công việc ấy, các bậc cha mẹ làm hằng ngày để chăm sóc con mình nhưng đây là lần đầu các con làm cho cha mẹ. Những cử chỉ lúng túng, vụng về nhưng không thiếu sự yêu thương của các em khiến những người có mặt tại buổi lễ đều lặng người đi vì xúc động.
Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh, lớp 12A2 Trường THPT An Dương chia sẻ: Với chúng em, những phút giây đặc biệt ý nghĩa của lễ trưởng thành – tri ân mãi là dấu ấn không thể nào quên trong quãng đời học trò. Qua buổi lễ, chúng em cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến mà thầy cô và mẹ cha dành cho mình. Đó là động lực giúp em phấn đấu hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới cũng như vững tin hơn trong cuộc sống sau này.
Là sự kiện đặc biệt, đánh dấu thời khắc chia tay mái trường, thầy cô, bè bạn của các em học sinh lớp 12, năm học này, lễ trưởng thành – tri ân được nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố tổ chức rất quy mô, bài bản. Hơn cả hoạt động sinh hoạt tập thể, lễ trưởng thành – tri ân là dịp để các em học sinh được thể hiện, trải nghiệm và tự rút ra cho mình những bài học sâu sắc. Đó là bài học về cách thể hiện lòng biết ơn đối với những người mà em yêu thương, quý trọng; về sự tự tin, trưởng thành và biết cố gắng để có ngày gặt hái thành công; hay bài học không đầu hàng trước khó khăn… Dù là thông điệp gì, đó cũng là những sự kiện bổ ích và ý nghĩa, giúp các em thêm vững tin trong hành trình mới.
Thầy Phạm Hoàng Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT An Dương (huyện An Dương) cho biết, thời điểm trước khi ra trường, các em học sinh khối 12 luôn mang rất nhiều tâm trạng, cũng là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Vì thế, lễ trưởng thành – tri ân là món quà nhà trường muốn dành tặng cho các em, giúp các em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ cảm xúc, đồng thời học thêm được nhiều bài học ý nghĩa, cần thiết cho những chặng đường sắp tới.
Lê Thành