Hỗ trợ công nhân tỉnh xa về quê ăn Tết
Sau ngày cúng Táo quân cũng là thời điểm những công nhân ngoại tỉnh háo hức trở về sum họp bên gia đình sau một năm làm việc vất vả xa quê. Ai cũng mong kịp dự bữa cơm tất niên ấm cúng cùng người thân. Đồng hành công nhân suốt quãng đường về nhà lắm khi xa xôi, cách trở ấy là những chuyến xe chở nghĩa tình của các cấp công đoàn thành phố.
Chộn rộn tâm trạng ngày xum họp
Nhìn cuốn lịch trên tường chỉ còn vài tờ nữa là đến ngày Tết, tâm trạng vợ chồng chị Trần Thị Trà và anh Nguyễn Văn Tờ, công nhân phân xưởng may A, Công ty TNHH Đỉnh Vàng (phường Hải Thành, quận Dương Kinh) càng rạo rực. Chỉ ít ngày nữa thôi, anh chị và đứa con gái nhỏ sẽ được đoàn tụ cùng bố mẹ và anh chị em nội ngoại trong gia đình ở quê hương Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa). Đối với chị Trà, việc về thăm nhà chuyến này có ý nghĩa đặc biệt bởi nhiều tháng nay do mang thai, quê lại ở xa nên chị không về thăm bố mẹ. Chị tâm sự: “Tôi đang mang thai đứa con thứ hai ở tháng thứ bảy. Sau dịp nghỉ Tết này, tôi ra làm được khoảng một tháng là nghỉ sinh con, nên sẽ khá lâu mới lại về thăm bố mẹ. Vì vậy, tôi rất háo hức được về đoàn tụ với gia đình”. Đỡ lời vợ, anh Tờ cho biết, ngày 25-1 (tức 28 tháng Chạp), toàn bộ công nhân công ty sẽ được nghỉ. Theo thông báo của Công đoàn công ty, trong tổng số 5.600 lao động, có 40% ở tỉnh xa sẽ được hỗ trợ 16 chuyến xe về quê. Phần lớn các chuyến xe đi về các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Một số công nhân ở Thanh Hóa, Nghệ An được doanh nghiệp hỗ trợ từ 50 đến 100% vé xe khách. Với trường hợp của gia đình chị Trà, anh Tờ, mỗi người sẽ được hỗ trợ 50% giá vé xe, tương đương 150 nghìn đồng/người.
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao quà và tiễn công nhân tỉnh xa về quê ăn Tết. |
Cũng được thông báo nghỉ Tết vào ngày 25-1 nhưng chị Nguyễn Thị Sáu, bộ phận pha cắt 2-6, Công ty TNHH giày Aurora (xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) chuẩn bị hành lý về quê ở huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) từ hàng chục ngày nay. Trong căn nhà trọ bé nhỏ một chiều cuối năm, chị Sáu vuốt ve mãi cái váy mới sẽ dành tặng cô con gái đang học lớp 1 và mường tượng vẻ mặt vui sướng của con khi đón nhận món quà này. Chị cũng xem đi xem lại tấm vé xe vừa nhận được từ công đoàn công ty, cẩn thận cất nó vào một ngăn riêng trong túi xách. “Bây giờ tôi chỉ mong đến ngày về, được nhìn thấy bố mẹ và ôm con gái vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong”, vừa nói chị Sáu vừa lấy tay lau vội những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má.
Công đoàn các cấp- người bạn đồng hành
Đồng hành những công nhân, lao động tỉnh xa trên quãng đường về quê ăn Tết, các cấp công đoàn thành phố có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo kịp thời. Theo Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hoàng Đình Long, bên cạnh các suất quà Tết, trợ cấp đặc biệt, Quỹ Mái ấm công đoàn thành phố trích kinh phí hàng trăm triệu đồng trao tặng 20 chuyến xe, mỗi chuyến trị giá 10 triệu đồng, 500 vé xe, mỗi vé trị giá 200 nghìn đồng tặng công nhân ngoại tỉnh. LĐLĐ thành phố cũng chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, các ngành tham mưu với chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp hỗ trợ các chuyến xe, vé xe để công nhân tỉnh xa kịp về đón Tết Nguyên đán bên gia đình an toàn, vui tươi, đầm ấm.
Giám đốc Công ty TNHH Tonta Gaz Chu Tiến Vũ cho biết, trước Tết Nguyên đán một tháng, lãnh đạo công ty gặp mặt đại diện người lao động để nghe tâm tư, nguyện vọng về lương, thưởng và các khoản hỗ trợ Tết. Được sự tham mưu của cán bộ công đoàn công ty, ngoài việc tổ chức tất niên sớm để chia tay người lao động, năm nay lãnh đạo công ty quyết định tổ chức 5 chuyến xe để công nhân tỉnh xa về quê đón Tết.
Về việc hỗ trợ chuyến xe về quê với công nhân ngoại tỉnh, theo Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Thị Hằng, 5 giờ 30 phút sáng ngày 25-1, tại 3 địa điểm: cổng các Khu công nghiệp VSIP, Nomura Hải Phòng và quảng trường Nhà hát thành phố, Công đoàn khu sẽ tổ chức chia tay công nhân, người lao động. Sau phần nghi lễ chia tay, Ban tổ chức bố trí 42 chuyến xe để đưa công nhân về tận quê. Điều đặc biệt, một số chuyến đi xa như Hà Tĩnh, Nghệ An, Cao Bằng, Công đoàn Khu sẽ cử cán bộ công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn khu theo xe về tận nơi. “Chỉ khi nào bảo đảm công nhân, người lao động về nhà an toàn, các cán bộ công đoàn mới yên tâm trở về nhà”, chị Phạm Thị Hằng cho biết.
Bài và ảnh: Tường Minh