Thầy giáo già tâm huyết đồng hành trẻ nghèo
HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT “NHỮNG BÔNG PHƯỢNG ĐỎ”
Cụ Phí Thành Cao công phu, chu đáo trong việc soạn giáo án, giảng dạy nhằm giúp học trò ngày càng tiến bộ.
(HPĐT)- Ở phố Đất Đỏ, phường Đồng Hoà (quận Kiến An), nhiều người dân biết đến cụ Phí Thành Cao, hơn 80 tuổi, vẫn lặng thầm cống hiến, dạy học miễn phí tại nhà đối với những em học yếu, hoàn cảnh khó khăn trong khu vực… Việc làm bình dị của cụ Cao trở thành hình ảnh thân thương, chan chứa ân tình của nhà giáo, lan tỏa trong xã hội.
Cụ Phí Thành Cao từng là giảng viên Trường đại học Dược Hà Nội, lĩnh vực sản xuất thực phẩm. Hơn ba mươi năm đứng trên giảng đường, thầy Cao chỉ đường dẫn lối đưa nhiều thế hệ sinh viên đến với bến bờ tri thức. Khi về hưu, vào những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, thầy Cao cùng một số giáo viên về hưu tại phường mở lớp dạy kèm những học sinh học lực yếu, hoàn cảnh khó khăn, coi đây là niềm vui ý nghĩa của tuổi già. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đến nay, chỉ còn mỗi cụ vẫn bền bỉ với nghề “chèo đò” cao quý. Tiếng lành đồn xa, không chỉ gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện cho con học thêm, mà cả những gia đình có con học lực kém đều tìm đến nhờ cụ kèm cặp các môn đại số, hình học và hóa học… Hiện, cụ Cao nhận kèm thường xuyên hai học trò lớp 11 của Trường THPT Đồng Hòa; vào kỳ thi vào 10 và tốt nghiệp THPT, nhiều gia đình muốn con được trau dồi thêm kiến thức, lại đến gửi gắm con nhờ cụ giáo giúp…
Cụ Cao tâm sự, khi nhận dạy kèm bất cứ học sinh nào, trước tiên phải quan tâm gần gũi trò chuyện để thầy, trò hiểu nhau. Đồng thời kiểm tra kiến thức, kỹ năng làm bài, trên cơ sở đó biết được chỗ hổng của học sinh để có phương pháp bồi dưỡng phù hợp. Có những giáo án, cụ phải tham khảo hàng chục cuốn sách, tài liệu, lên mạng internet để cập nhật kiến thức. Để việc dạy học hiệu quả cao, cụ coi học sinh đó như con cháu trong nhà, lựa cách động viên, khuyến khích phù hợp giúp cháu trở nên hứng thú với việc học, ngày càng tiến bộ. Chính tấm lòng nhân hậu của cụ, hơn 20 năm qua, 100% số học sinh được cụ kèm cặp đều đỗ vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT, trong đó có học sinh đỗ thủ khoa… Với những trò nghèo hoàn cảnh khó khăn, cụ không nhận tiền. Có gia đình thấy con tiến bộ rõ rệt, cảm kích gửi tiền biếu cụ. Tuy nhiên, cụ nhẹ nhàng từ chối, dặn dành tiền đó để dùng vào những việc khác… Những lời chân tình của cụ khiến nhiều người thân trong gia đình, các cậu trò nghèo cảm động và nỗ lực đền đáp bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi.
Nhiều người dân trong phường thường hỏi sao cụ không dành thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng sự an nhàn của tuổi già mà lại vất vả để duy trì lớp học, cụ Cao cho biết: "Tôi luôn tâm niệm, tuổi già không chỉ cần sống vui, sống khoẻ, mà còn sống có ích. Thiết thực đóng góp với xã hội chính là phát huy nghề nghiệp của mình để giúp con em gia đình hoàn cảnh khó khăn học hành ngày càng tiến bộ, qua đó góp phần chia sẻ và giúp họ vơi bớt lo toan. Mình giúp họ, chính con em họ lại giúp mình bằng cách “tạo điều kiện” để thầy được dạy học, trí não được làm việc, không bị trì trệ”.
Chia sẻ suy nghĩ về cụ giáo Phí Thành Cao, Phó chủ tịch Hội Cựu giáo chức quận Kiến An Nguyễn Thị Bình nhận xét đầy trân trọng: Thầy Cao là nhà giáo nhiệt tình và rất tâm huyết với ngành Giáo dục. Tuy nghỉ hưu đã lâu, nhưng thầy vẫn tích cực đóng góp với xã hội và được bà con địa phương tin tưởng, gửi gắm con, cháu nhờ dạy dỗ. Hơn 20 năm qua, các lớp học của cụ giúp nhiều học sinh học lực kém có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Việc làm của nhà giáo Phí Thành Cao là động lực, "truyền lửa" tới các thế hệ học trò, đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội Cựu giáo chức với sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương, được bà con xóm phố yêu mến, trân quý; được Hội cựu giáo chức quận ghi nhận, nhân điển hình và biểu dương…
Trải qua hơn 20 năm, những học trò nghèo của cụ Cao nhiều người thi đỗ cao đẳng, đại học, đi học nghề, tìm được công việc ổn định. Nhiều gia đình, nhiều học trò thành danh, nhớ ơn công lao của thầy vẫn về thăm mỗi khi có dịp. Được chứng kiến nhiều học sinh trưởng thành nối tiếp nhau chính là món quà tinh thần đầy ý nghĩa tiếp thêm niềm vui, niềm tự hào và động lực để cụ giáo già tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa.
Tạm biệt cụ trong chiều mưa lất phất, nhìn dáng người gầy gò, lưng bắt đầu còng, chúng tôi mong cụ có thật nhiều sức khoẻ để biến dự định đó thành sự thật, để những lớp học miễn phí không chỉ truyền đạt kiến thức cho học trò nghèo, mà còn truyền dạy cho các em những điều tốt đẹp về đạo đức, về lối sống và cách làm người.../.