Ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình
(HPĐT)- Đang ngồi xem lại giáo án, chợt chị Nga nghe thấy tiếng la hét vọng ra ở phòng bên, ngó sang thấy phát ra từ chiếc điện thoại chồng đang cầm xem thì ngạc nhiên hỏi:
- Anh xưa nay có thích phim kinh dị đâu, mà xem gì lại có cảnh la hét, khóc lóc gớm vậy? Vẫn chăm chú vào điện thoại, anh Bảo chép miệng:
- Có phải phim ảnh đâu, nhưng kinh khủng chả kém. Đây là một video clip chia sẻ trên mạng xã hội, quay lại cảnh một gã đàn ông đang hành hung, đánh đập vợ. Hãi hùng nhất là chị vợ vừa mới sinh con được 5 tháng, bé nằm ngay bên cạnh mẹ, mà gã không tha, vẫn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” được!
Chị Nga tròn mắt:
- Ôi, sao đến thời đại này rồi mà vẫn có những kẻ như vậy được? Em là ghét nhất những kẻ đàn ông vũ phu, đánh đập vợ con.
Anh Bảo gật đầu:
- Đúng rồi, anh cũng không thể bênh những kẻ tồi tệ đó được. Mang tiếng “phái mạnh”, đã chẳng yêu thương, bảo vệ người phụ nữ của mình thì thôi, lại còn động tay, động chân hành hạ. Mà vợ thì vừa mới sinh nữa chứ. Xem mà tức sôi gan luôn. Giả sử người phụ nữ này là chị hay em gái mình mà bị như thế, chắc anh phải đến “xử đẹp” gã chồng kia mất. Thật không thể chấp nhận được.
Chị Nga xót xa:
- Phụ nữ vừa sinh nở xong thể chất yếu lắm. Giai đoạn này, họ rất cần được chăm sóc, hỗ trợ để vừa phục hồi lại sức khỏe, vừa nuôi con nhỏ. Ấy vậy mà lại bị chồng ngược đãi như thế. Thật khổ thân cho cô gái!
Anh Bảo tiếp lời:
- Xem ý kiến bình luận của cộng đồng, thấy mọi người bức xúc lắm. Có người còn phát hiện ra gã đàn ông trong video clip này chính là một cá nhân khá nổi tiếng trong giới tiktoker, thường xuyên “khoe” mình là người yêu vợ, thương con đấy.
- Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, xử lý nghiêm gã chồng vũ phu kia. Chứng cứ rành rành như thế, không nghiêm khắc thì khó mà răn đe được những kẻ như thế.
Anh Bảo nhanh nhảu:
- Mình có Luật Phòng, chống bạo lực gia đình rồi mà, cứ thế mà “áp” thôi. À, để xem chế tài trong trường hợp này thế nào. Đây, theo Khoản 1 Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, chồng đánh vợ gây thương tích có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đối với trường hợp sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Chị vợ kia chỉ cần báo chính quyền là anh chồng sẽ bị xử lý thôi.
Chị Nga trầm ngâm:
- E là có khi cô ấy muốn giữ tiếng cho chồng, lại không muốn chồng bị phạt về kinh tế, mà nín nhịn “cho qua”. Nhiều vụ việc bạo lực gia đình cũng vì thế mà không xử lý được đấy. Bên cạnh việc chị em nâng cao ý thức tự bảo vệ mình; áp lực phê phán từ dư luận, công đồng, em cũng mong chính quyền, các cơ quan chức năng có giải pháp thực tế, hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn, xử lý những hành vi như vậy, để răn đe những ông có tính hay “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con. Có đồng bộ như vậy, phụ nữ mới có thể bớt đi những nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai, chồng nhỉ.