Kết thúc vòng 1/8 World Cup Qatar 2022: Mơ về trận bán kết kinh điển Argentina với Brazil
(HPĐT)- Kết thúc vòng 1/8 World Cup Qatar 2022, không có bất ngờ xảy ra khi 2 nền bóng đá hàng đầu thế giới châu Âu và Nam Mỹ khẳng định sự vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Trong 8 đội vào tứ kết, người hâm mộ đang mơ về trận bán kết giữa Argentina với Brazil.
Các đội tuyển châu Á khá hơn châu Phi và Trung Mỹ, nhưng cả Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc mới chỉ phá vỡ thế cân bằng trong bóng đá thế giới nhờ thắng các đội mạnh như: Argentina, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…, mà chưa thể phát triển ngang bằng với họ. Các đội bóng châu Á dừng bước ở vòng 1/8 vì thiếu kinh nghiệm, thiếu siêu sao có thể quyết định trận đấu. Đội tuyển Nhật Bản thua á quân Croatia là điển hình. Croatia đẳng cấp hơn, có siêu sao tỏa sáng đúng lúc để giành chiến thắng.
Ở vòng tứ kết, lá thăm đẩy Brazil gặp Crtoatia ở tứ kết 1, Hà Lan gặp Argentina ở tứ kết 2. Ở hai cặp đấu này, đội thắng sẽ gặp nhau ở bán kết, nếu Brazil và Argentina gặp nhau, tái hiện hình ảnh 32 năm trước ở World Cup Italia 1990.
Trong lịch sử World Cup, hai gã khổng lồ Brazil và Argentina gặp nhau 4 lần (Brazil 2 thắng, Argentina 1 thắng và 1 hòa). Tại World Cup 1974, họ gặp nhau ở vòng bảng, Brazil đánh bại Argentina đứng nhì bảng, sau Hà Lan. World Cup 1978, hai đội hòa 0-0, Argentina vượt qua vòng bảng ở bảng đấu còn có Ba Lan và Peru. World Cup 1982 ở Tây Ban Nha, Brazil với huyền thoại Zico và Socrates thắng Argentina 3-1, lọt vào trận chung kết, rồi nhìn người Italia ôm cúp Vàng. Đến Italia 1990, ở vòng 16 đội, Brazil chơi hay hơn, nhưng Argentina có đội trưởng Maradona xuất sắc, thực hiện đường chuyền để Claudio Caniggia đánh bại Brazil.
32 năm trôi qua, trận cầu kinh điển này có thể tái hiện ở Qatar 2022. Khi ấy mọi người được xem bản tango cuối cùng với Messi và điệu samba cuối cùng của Neymar. Và mỗi khi kết thúc luôn đi kèm khúc tình ca dành cho người chiến thắng. 32 năm trước là bài ca về Maradona và Caniggia: “Chúng tôi không bao giờ quên, Diego đã lừa bóng, Caniggia đã trừng phạt. Họ đã khóc ở Italia hôm nay”./.