Đại diện tiêu biểu của nghệ thuật xứ vạn đảo
(HPĐT)- Nằm trong số những họa sĩ đương đại xuất sắc hàng đầu của Indonesia, Nyoman Masriadi đã vượt khỏi ranh giới địa lý của đất nước mình, trưng bày tác phẩm tại những bảo tàng lớn của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Soi chiếu vào tác phẩm của họa sĩ, người xem thấy hiển hiện sức sống mạnh mẽ của một đất nước sôi động, náo nhiệt, giàu bản sắc văn hóa - quốc đảo Indonesia...
Năm 2008, Bảo tàng nghệ thuật Singapore tổ chức triển lãm cá nhân của Nyoman Masriadi. Lấy tựa đề Black is My Last weapon, 30 tác phẩm trưng bày của Masriadi đã mang lại những cảm nhận mới mẻ cho công chúng ASEAN. Sự mạnh mẽ trong việc khơi gợi sức hút thị giác chính là chủ đích của Masriadi, bởi ông luôn có ý thức hướng đến cộng đồng, chứ không bó hẹp trong cái tôi cá nhân của mình. Vì muốn tác động tới nhận thức của công chúng, nên Masriadi biểu đạt các dụng ý riêng tư bằng cái ngữ gần với văn hóa pop, chú trọng tới những ám ảnh thị giác. Có lẽ thế, nên tranh của Masriadi được săn đón nhiều tại khu vực cũng như trên thị trường quốc tế, ông là một trong những họa sĩ có tác phẩm được ưa chuộng trên các sàn đấu giá uy tín.
Sinh năm 1973 ở Bali, Nyoman Masriadi theo học và tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Indonesia. Khởi đầu sự nghiệp như một họa sĩ đường phố, Masriadi mất một khoảng thời gian dài để tìm hướng đi cho mình. Cũng tương tự nhiều nghệ sĩ ASEAN, Masriadi lấy các câu chuyện trong đời sống, dùng đôi mắt sắc sảo cận cảnh vào dòng chảy xã hội để kể lại bằng một thứ ngôn ngữ hội họa hiện đại, xù xì, góc cạnh. Nhưng dù đã phá bỏ những rào cản của truyền thống và nếp nghĩ bản địa, tác phẩm của Masriadi nhìn vào, vẫn dễ dàng nhận ra cội nguồn bén rễ sâu xa của vùng đất lâu đời, đa sắc tộc giàu bản sắc như Bali - quê hương ông... Trong bầu không khí của nghệ thuật Đông Nam Á nói chung, mỹ thuật nói riêng, một vài thập niên trở lại đây, đã có những tên tuổi nghệ sĩ tạo được vị thế cá nhân, đem được dấu ấn bản địa ra thế giới mà Masriadi là một điển hình. Cuộc sống đương thời đầy mầu sắc, bị ảnh hưởng bởi internet và các mạng xã hội toàn cầu luôn biến ảo trong tranh Masriadi, ông từng mô phỏng con người trong những hình dạng củ hành đủ sắc thái, từng bóc tách các nhân vật games thành nguồn cảm hứng sáng tạo tràn trề năng lượng. Hòa quyện được cả yếu tố đương đại và bản địa, Masriadi từng lập nên những kỷ lục về giá trong các phiên đấu của các nhà đấu giá danh tiếng...
Đang sung sức trong tuổi "tri thiên mệnh" ngoài 50, họa sĩ Nyoman Masriadi vẫn ăm ắp ý tưởng và vẫn là đại diện tiêu biểu của hội họa ASEAN trong thị trường hội họa toàn cầu...