Chủ động phòng, chống thiên tai

04:50 CH 08/09/2024

Tại điểm tạm lánh phòng, chống cơn bão số 3 ở trường tiểu học, thấy bà Ngoan loay hoay lấy nước từ cây nước nóng lạnh để pha mỳ, chị Hoa nhanh nhảu:

- Bà đưa cháu lấy cho. Chắc bà chưa quen sử dụng cây nước nóng, lạnh này ạ. Đây, bà để ý, cái vòi màu đỏ này là nước nóng, còn vòi màu xanh là nước lạnh bà nhé. Bà cẩn thận kẻo bỏng đấy.

Bà Ngoan cười ngượng:

- Tôi chưa dùng cái loại này bao giờ nên chưa quen. Thế hôm qua cả nhà cô ngủ có được ngon giấc không?

 Chị Hoa nghe bà Ngoan hỏi thăm thì vui vẻ:

- Cả nhà cháu ngủ ngon bà ạ. Trước khi tạm lánh, cả nhà đã thu dọn hết đồ đạc, sắp xếp, bố trí kê cao lên rồi. Phòng mưa lụt, cháu còn cất cẩn thận các giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ… của các thành viên trong gia đình và các đồ dùng, vật dụng quan trọng lên trên cao rồi. Người thì đến điểm tạm lánh, mà chính quyền địa phương bố trí để tạm thời phục vụ sinh hoạt của người dân tới tránh trú bão nên giờ cháu chả phải lo nghĩ gì, cứ yên tâm mà ngủ thôi bà ạ.

- Đúng là may quá, chính quyền địa phương bố trí các điểm tạm lánh chu đáo và cẩn thận lắm, có đủ tivi, điều hòa, quạt. Các cô giáo ở trường còn tới giúp bố trí, hướng dẫn người dân sinh hoạt trong những ngày tạm lánh nữa. Bà con ta cứ yên tâm chống bão thôi nhỉ. Nghe bà Ngoan nói chuyện, chị Hoa bật cười to:

- Thế mà cháu nhớ hôm trước chính quyền địa phương đến vận động các hộ dân sống ở chung cư cũ đi sơ tán tránh bão, có ai đó lắc đầu quầy quậy, kiên quyết không đi cơ.

 Bà Ngoan xua tay:

- Thì tôi đã đi sơ tán lần nào đâu mà biết. Lúc đó, tôi cứ lo mình đi rồi còn nhà cửa, đồ đạc ở nhà ai trông. Rồi đến chỗ tạm lánh đấy thì biết lấy gì mà ăn cho qua mấy ngày ở đấy. Cứ nghĩ thế nên tôi mới lần chần không muốn rời khỏi nhà. Bất ngờ một điều là khi tôi đến khu nhà tạm lánh, mọi thứ đầy đủ như ở nhà. Đồ ăn thức uống, rồi chăn, gối đầy đủ cả. Phòng ốc thì khang trang, sạch đẹp, chắc chắn. Sau này chính quyền cứ thông báo là tôi đi ngay.

Nghe bà Ngoan kể chuyện, chị Hoa chia sẻ, cảm thông:

 - Nhiều người cũng lo lắng như bà đấy nên băn khoăn không muốn đi tạm lánh. Nhưng bà cháu mình ở khu chung cư cũ, các căn nhà ít nhiều đều xuống cấp rồi. Ngày thường ở đó không sao, nhưng mưa bão là cứ phải cẩn trọng bà ạ. Các cấp chính quyền khi đưa ra phương án di dân tạm lánh là họ phải bố trí đủ các điều kiện sinh hoạt tối thiểu, bảo đảm cuộc sống cho người dân trong những ngày mưa bão. Với tinh thần quyết liệt làm mọi biện pháp để giảm thiểu thiệt hại do bão, chính quyền các cấp vào cuộc rất khẩn trương triển khai các phương án chống bão. Nhưng để việc chống bão thành công, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của mọi người thì không thể thiếu sự hợp tác, đồng lòng của người dân được bà nhỉ.

Bà Ngoan gật gù:

- Cô nói chí phải. Chính quyền cũng đều là lo cho dân, vì sự an toàn tính mạng, tài sản của dân cả. Mình phải có trách nhiệm thực hiện.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập