Cả gia đình hết lòng với công việc thiện nguyện
(HPĐT)- “Ai cũng có lúc gặp khó khăn, cơ nhỡ, nếu bản thân chúng ta luôn mở lòng để san sẻ với những người chung quanh, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến với mình…” - đó là tâm sự cởi mở, chân thành của “đại gia đình” anh Nguyễn Huy Hoàng, ở phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng) trong tổ chức các chương trình nhân đạo, từ thiện suốt hơn 10 năm nay.
Vì nụ cười trẻ thơ
Chiều 27-3-2025, tại khuôn viên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, không khí trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường bởi sự xuất hiện của gia đình anh Nguyễn Huy Hoàng, cùng những thùng xốp đựng quà, sữa tươi được chuẩn bị sẵn để trao tặng trực tiếp tới bệnh nhi và người nhà đang khám, điều trị tại đây.
Nhận cặp bánh giò nóng hổi trên tay, bà Nguyễn Thị Hường, ở xã An Thọ (huyện An Lão) đang chăm cháu ngoại, bày tỏ sự phấn khởi và cảm kích trước tấm lòng nhân ái của các cháu thanh niên quan tâm, tặng món ăn ngon miệng để cháu bà lót dạ trước khi tiêm thuốc. Mặc dù giá trị chiếc bánh giò, hộp sữa chỉ vài chục nghìn đồng, song là sự động viên, khích lệ tinh thần giúp bà cháu yên tâm điều trị bệnh. “Đây là lần đầu nhóm phối hợp Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thực hiện chương trình “Bữa chiều dinh dưỡng”, với hơn 200 suất bánh giò, giò lụa, sữa, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo các y, bác sĩ, người dân khen ngợi với cách làm chỉn chu và an toàn. Nhóm sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này vào ngày thứ 5 tuần 1 hằng tháng để lan tỏa yêu thương”, anh Nguyễn Huy Hoàng thông tin.
Nụ cười nở trên môi của trẻ thiệt thòi luôn khiến những người trong cuộc cảm thấy ấm lòng, mong muốn san sẻ, chăm lo các cháu thiếu nhi nhiều hơn bằng cả vật chất lẫn tinh thần.
Trước đó, giữa tháng 2-2025, gia đình anh Hoàng tổ chức chương trình “Bữa tiệc khai xuân Ất Tỵ” tại Trường Lao động xã hội Thanh Xuân. Theo đó, nhóm chuẩn bị thực đơn bữa ăn gồm bánh pizza, xúc xích, gà rán, mỳ xào thập cẩm, hoa quả, nước ngọt, phục vụ gần 40 cháu đang sinh hoạt ở trường, phần lớn trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS hoặc không có nơi nương tựa. Để mang đến bữa ăn ngon miệng, phù hợp nhu cầu, sở thích của trẻ nhỏ, các thành viên lên kế hoạch mua nguyên liệu, chọn lựa thức ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước đó, cuối năm 2024, gia đình anh Hoàng cũng tổ chức tiệc tất niên, liên hoan tại Trường Lao động xã hội Thanh Xuân và Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, với các món ăn hấp dẫn như vịt quay, chả giò rán, cháo thịt bằm, bánh trái…
Nhân lên nhiều việc ý nghĩa
Nhiều năm qua, ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Huy Hoàng trên phố Lý Thường Kiệt, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng) được nhiều người thường xuyên lui tới. Đây không chỉ là quán kinh doanh nước uống, mà còn tổ chức đều đặn chương trình “Thực đơn 0 đồng” 2 ngày/tháng, với hơn 100 suất cơm đầy đủ dinh dưỡng dành tặng các trường hợp người già khuyết tật, trẻ mồ côi, công nhân, lao động thu nhập thấp. Các món ăn do chính thành viên trong nhà chuẩn bị, chế biến. Vào mồng 1 hằng tháng, gia đình anh chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm, sữa tươi… tặng kèm. Cùng với đó, gia đình anh Hoàng còn tới Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Phòng để cải thiện bữa ăn và trao quần áo mới tặng gần 100 người cao tuổi.
Suốt hơn 10 năm nay, “đại gia đình” từ người thân, bạn bè của anh cùng chung tay làm việc thiện, “bỏ túi” hàng trăm chương trình thiện nguyện được tổ chức cả trong và ngoài thành phố. Mỗi thành viên đều mong muốn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm giản dị, đời thường và dựa trên sự đóng góp, nguồn lực cá nhân, không kêu gọi tài trợ, ủng hộ. Như chương trình “Xuân yêu thương 2025”, nhóm anh Hoàng thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí gia đình chính sách, hộ nghèo ở các quận Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền và khu vực ngoại thành với tiền mặt từ 1 triệu - 5 triệu đồng/hộ cùng 100 phần quà, mỗi suất gồm 5 kg gạo, dầu ăn, mỳ chính, bột canh tặng các hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất, đầu tháng 3-2025, chuyến xe của gia đình anh Nguyễn Huy Hoàng, nhóm thiện nguyện Ngọc Bích và nhóm Loa Kèn Trắng có mặt tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) trao hàng trăm suất quà tiền mặt, nhu yếu phẩm, thức ăn, hoa hồng tặng người bệnh đang điều trị. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 228 triệu đồng…
Phó chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện thành phố Phạm Thị Vượng đánh giá, những việc làm thiết thực của gia đình anh Nguyễn Huy Hoàng đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội, được nhiều người dân ngợi khen về tấm lòng nhân ái.