Thành phố vào mùa hoa
(HPĐT)- Khi mùa hè gõ cửa, phố phường như khoác lên mình sắc màu rực rỡ, tươi mới của những loài hoa. Những con đường rợp bóng cây trở nên thơ mộng, quyến rũ hơn bởi có thêm bao màu hoa khoe sắc: hoa gạo đỏ rực, hoa sưa trắng ngần… Hoa theo cả chân người bán, rong ruổi khắp phố phường, điểm tô sắc màu cho thành phố. Trong sớm mai tinh khôi hay trong nắng chiều óng ả, những sắc hoa cứ rực rỡ, đan xen tạo nên nhiều mảng màu quyến rũ, níu chân bao du khách và người yêu thiên nhiên…. Cứ thế, những màu hoa làm nên vẻ đẹp của thành phố, ướp vào lòng người bao thương nhớ, bâng khuâng…
HPCT
Hoa gạo
Thúy Vinh
Mộc miên đỏ cháy hết mình
Cuối xuân dầu dãi gửi tình vào hoa
Giữa đời mưa nắng nhạt nhòa
Nồng nàn em... một tháng Ba nồng nàn...
Về Đồ Sơn
Hoài Khánh
Lại về với biển sáng nay
Chẳng vương bọt sóng đủ cay mắt rồi
Hồn nhiên bãi cát để ngồi
Xạc xào hoa muống nhuộm tôi tím lòng
Tiếng chuông chùa tháp Tường Long
Sớm ra loang bạc uốn cong vòm trời
Nắng thầm nói với biển khơi
Như tôi muốn nhắn đôi lời nhớ mong
Bên kia ngồn ngộn đồi Rồng
Thông reo vi vút hương nồng nã hương
Bên đây hào hển nước cường
Vạn Hoa sóng vỗ yêu thương tràn trề
Con đường ngược gió đam mê
Cho cây gạo biển bộn bề đỏ hoa
Bến Nghiêng còn chẳng chịu già
Đồ Sơn vẫn có tháng ba để về.
Có một chiều
Bùi Thu Hằng
Một chiều nhìn hoa khế nhuộm mặt ao
Bầu trời quang trong veo giọng chim hát
Cơn gió mới mang giấc mơ gieo hạt
Anh đang chờ em sau sóng áo tan ca
Bài thơ tình trôi hồn ký ức xa
Thương quê xưa mưa nguồn chớp bể
Bỗng yêu hơn những con phố phong ba
Đài tưởng niệm khói quyện hình chiếc lá
Thành phố tình yêu cả cánh buồm biết nhớ
Đang trôi nghiêng theo cánh hải âu
Cõng hoài bão cùng hướng những con tầu
Bao mong ước, gửi những điều chưa nói.
Buổi chiều ấy anh đã nói yêu em
Lời yêu cháy dưới dạ quang nguyệt nhật
Ai đang hát bảy mươi mùa hoa khởi sắc
Giai điệu nồng nàn thành phố tình yêu!

Tháng Ba
Nguyễn Thúy Ngoan
Tháng Ba hoa lá bời bời
Nồng nàn hương sắc nức trời tháng Ba
Xuân còn nuối tiếc màu hoa
Mà anh lỗi hẹn đường xa mất rồi
Tháng Ba chim hót sánh đôi
Nàng Bân đan áo bồi hồi cuối đông
Mưa phùn cỏ mướt mênh mông
Ngẩn ngơ con sáo sang sông đợi chờ
Tháng Ba xoan tím bên bờ
Hẹn hò mùa ấy đến giờ vẫn thương
Cuối xuân hoa nở nõn nường
Giao mùa trời đất vấn vương tình người.
Lối xưa
Lê Việt Hùng
Nhìn qua ô cửa sớm nay
Hoa xoan rụng tím vun đầy tháng ba
Mưa phùn xõa trắng chiều qua
Chạm vào khát vọng cỏ hoa lối gầy.
Dường như em mới sang đây
Khoảng trời chim sáo gọi ngày nắng lên
Bâng khuâng hương bưởi nhà bên
Phập phồng lối cũ thân quen thuở nào
Mùa gieo hạt nắng xôn xao
Trong veo sợi gió vướng vào tóc em
Tần ngần em đứng bên thềm
Nhận ra em vẫn một niềm riêng xưa...
Kỷ niệm
Đào Văn Nghị
Tháng Ba thương chùm hoa gạo
Lập lòe thắp lửa đêm trăng
Chiều về hoa rơi trước ngõ
Rưng rưng khoé mắt chị Hằng
Tháng Ba đàn ong kiếm mật
Ngoài vườn thơm ngát hương hoa
Miệt mài sớm trưa chăm chỉ
Đời cho vị ngọt đậm đà
Tháng Ba vui mùa lễ hội
Thương nhau anh đợi em chờ
Giao duyên câu hò điệu múa
Trao nhau hò hẹn ước mơ
Tháng Ba rét nào tê tái
Nàng Bân giữ lại cho chồng
Hạt mưa đêm xuân khờ dại
Lạnh về hỏi ấm lòng không?
Tháng Ba nồng nàn hương bưởi
Quyện vào mái tóc buông lơi
Kỷ niệm tuổi thơ còn đó
Bâng khuâng, xao xuyến, bồi hồi...