Ba trăm ngày đấu tranh sôi sục, quyết liệt giải phóng hoàn toàn thành phố (Kỳ 6)
Địch cho người đến tháo dỡ máy và phụ tùng dự trữ ở nhà máy điện Cửa Cấm. Công nhân giữ lại. Địch huy động 200 lính đến làm áp lực. Công nhân ta vẫn kiên quyết đấu tranh. Tại đây, chúng đã 6 lần tổ chức cướp máy không thành công, chúng đành cho người đi cắt các công tơ điện trong nhà dân. Nhân dân khu phố đoàn kết đấu tranh vạch mặt không cho chúng phá hoại. Nhờ đó, đến khi ta tiếp quản, nhà máy điện vẫn hoạt động bình thường, cung cấp điện cho sản xuất và ánh sáng cho thành phố.
Tại Ty kiều lộ, địch bí mật chuyển đi một số máy móc, vật liệu. Anh em công nhân đấu tranh đòi lại. Sau khi Ủy ban quốc tế can thiệp, ngày 25-11 chúng phải trả 12 xe chở máy về chỗ cũ. Sáng 11-1, bọn địch lại cho xe đến định cướp đi 700 tấn máy móc, dụng cụ, ta huy động công nhân, viên chức và trên 3 nghìn quần chúng đấu tranh giữ lại, chúng phải chịu. Nhưng rồi ít ngày sau, địch lại cho chuyển dần 700 tấn máy móc này ra cảng, nói là để bàn giao cho Chính phủ ta. Biết rõ âm mưu địch, anh em Ty kiều lộ đã phối hợp với anh em công nhân cảng đấu tranh vạch mặt bọn địch vi phạm hiệp định đình chiến và quản lý toàn bộ máy móc, dụng cụ chúng đã mang ra cảng.
Trong thời gian này địch còn dùng xe quân sự đi cướp tài sản ở nhà máy nước Văn Chinh, An Tràng, phố La Côm, nhưng mọi hành động của chúng đều bị quần chúng phát hiện. Anh em công nhân đã cùng với nhân dân các khu vực chung quanh vây chặt các xe nhà binh Pháp buộc chúng phải bỏ lại máy móc. Càng gần đến ngày ta tiếp quản, quân Pháp càng tăng cường vơ vét, chúng cướp đi cả tấm sắt rải đường trong sân bay, cánh cửa ở các công sở, ghế ngồi ở nhà hát. Tính ra chúng đã cướp mất 4 nghìn tấn máy, dụng cụ, còn tung ra hàng loạt tiền Đông Dương giả để mua bán, vơ vét hàng hóa mang đi.
Trung tuần tháng 2- 1955, bọn địch còn đuổi hàng loạt thợ, làm cho gần 60 xí nghiệp đình đốn sản xuất và 157 công sở đóng cửa, khiến cho hơn một vạn công nhân và hơn ba nghìn viên chức gặp khó khăn. Nhưng dã man và thâm độc hơn, địch định đưa 300 anh chị em tù ở căng Máy Chai ra biển thủ tiêu. Nắm được âm mưu địch, ta huy động 3 vạn nhân dân nội thành, ngoại thành đấu tranh. Đồng bào ta cắm trại, dựng lều chung quanh khu trại giam và huy động cả thuyền bè giăng kín mặt sông Cửa Cấm. Bà con chia sẻ cho nhau từng bát cơm, tấm bánh để giữ vững tinh thần đấu tranh, bao vây địch không cho chúng cướp đi những người thân yêu của mình.
(Còn nữa)
Trích “Hải Phòng, lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược” (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân - 1986).