Công đực mới đẹp như thế!
Một lần, Công đoàn viên chức thành phố tổ chức hội thi nấu ăn. Các công đoàn cơ sở đều tham gia với thành phần phong phú, đủ cả cán bộ, đoàn viên, nữ, nam. Địa điểm bếp núc được chọn là sân sau trụ sở các ban xây dựng Đảng, số 128 phố Lạch Tray. Khỏi phải nói, có mặt tại khu vực này trong ngày ấy cứ gọi là điếc cái mũi, đã cái mắt. Mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi nơi. Các đội thi quan tâm đầu tư từ nguyên vật liệu, kỹ thuật nấu nướng đến cả khâu trang trí.
![]() |
(ảnh minh họa) |
Nguyễn Quỳnh Nga là thành viên đội thi đến từ công đoàn Văn phòng Cục Hải quan thành phố. Tíu tít giới thiệu các món ăn trong mâm cơm điểm 10 ngày cuối tuần của đội mình, cô không quên nhấn mạnh đĩa chim quay trang trí bắt mắt. Giữa chiếc đĩa trang trí bởi những cánh hoa cà rốt là con chim công xòe đuôi lộng lẫy được tỉa tót cầu kỳ. Đội thi của Công đoàn Cục Hải quan xếp những con chim quay quanh con công lộng lẫy ấy. Và giới thiệu với khách tham quan, “đây là mẹ con nhà công”. Một người khách cười trêu, “Mẹ công đẹp thế mà các con thì hơi… đen nhỉ. Cứ như mẹ công sinh ra con… vịt ấy!”. Đội thi của Cục Hải quan cười. Quỳnh Nga nhanh nhảu: “Các cháu còn bé thì thế thôi. Lớn lên cũng lộng lẫy. Như giống thiên nga ấy mà. Khi nhỏ có khác gì vịt đâu. Lớn lên mới trổ mã đẹp long lanh chứ”.
Trước sự nhanh trí của nữ cán bộ công đoàn nọ, khách tham quan gật gù đồng tình. Nhưng trước khi sang các tổ thi khác, một người khách vẫn không quên thắc mắc, “Công đực mới có đuôi xòe lộng lẫy thế chứ nhỉ. Công cái có đuôi đẹp vậy đâu. Thế nên, đĩa thức ăn này phải là bố con nhà công mới phải”. Ai nấy đều cười. Và công nhận đĩa chim quay dự thi của công đoàn Cục Hải quan là một trong những món gây sự chú ý nhất.
Linh Linh